Hoạt động của ngành

Đà Nẵng: Mở thêm nhiều tour khám phá “núi khỉ” Sơn Trà

Cập nhật: 06/02/2009 14:02:41
Số lần đọc: 2137
Thêm nhiều tour du lịch khám phá những bí ẩn của bán đảo Sơn Trà đang được ngành du lịch Đà Nẵng khẩn trương xây dựng để đưa vào khai thác từ tháng 3/2009.

Trước tình hình khó khăn của ngành du lịch do khủng hoảng kinh tế thế giới, cùng với việc đề ra các giải pháp kích cầu như tăng cường hợp tác với các địa phương, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến điểm đến, liên kết doanh nghiệp tổ chức khuyến mãi giảm giá… theo chủ trương chung của Tổng cục Du lịch, ngành du lịch Đà Nẵng đang lựa chọn đầu tư xây dựng các sản phẩm mới đặc trưng, có chất lượng để tạo đột phá thu hút khách và cũng là tiền đề thúc đẩy phát triển du lịch thành phố giai đoạn hậu khủng hoảng.


Một trong những khu vực trọng điểm đang được ngành du lịch Đà Nẵng tập trung đầu tư, khai thác là bán đảo Sơn Trà. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (Sở VH,TT&DL) thành phố phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã tổ chức khảo sát chi tiết khả năng khai thác bán đảo này để phục vụ du lịch. Qua đó xác định có thể xây dựng tại đây 4 tuyến du lịch với nhiều nội dung đa dạng dành cho nhiều đối tượng khách, từ du lịch sinh thái, lịch sử văn hóa hay đơn thuần chỉ là tour dã ngoại…

Tuyến thứ nhất từ đường Yết Kiêu lên đỉnh Sơn Trà, ra bãi Bắc, vòng quanh bán đảo và trở về bãi Bụt với độ dài 35km, thuận lợi cho việc tổ chức các tour bằng ô tô, xe máy, xe đạp thể thao. Tuyến thứ hai từ đường Yết Kiêu đến đồi Vọng cảnh, xuyên rừng (qua tiểu khu 63) đến bãi Ôm hoặc bãi Tiên Sa với chiều dài 22km (trong đó có 5km xuyên rừng già). Tuyến thứ ba bắt đầu từ bãi tắm Tiên Sa ra bãi Ôm và trở về Tiên Sa (chạy dọc sườn núi phía Bắc bán đảo Sơn Trà) có độ dài 8km đường bê tông. Tuyến thứ tư ra thăm ngọn hải đăng Sơn Trà (Đài Hải đăng Tiên Sa).

Theo bà Dương Thị Thơ, Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH,TT&DL), cần có sự đầu tư tập trung để các tuyến du lịch trên bán đảo Sơn Trà trở nên hấp dẫn. Trước tiên là đầu tư trạm đón tiếp ở đầu tuyến (đoạn nối đường Yết Kiêu với bán đảo). Tại đây sẽ có sơ đồ các tuyến du lịch, có thuyết minh viên hướng dẫn du khách tiếp cận các tuyến, xe trung chuyển… Tại các điểm như Đài phát sóng DRT, đồi Vọng cảnh, Bàn cờ tiên… cần được đầu tư thành điểm dừng phục vụ khách như ghế ngồi, ống nhòm, các bảng chỉ dẫn, quầy giải khát…

Ông Trần Chí Cường, chuyên viên Sở VH,TT&DL Đà Nẵng cho biết thêm, bên cạnh việc tập trung đầu tư các dự án du lịch có chất lượng cao tại bán đảo Sơn Trà, Sở đang tổ chức khảo sát, phát quang các tuyến tạo lối đi xuyên rừng, đầu tư các điểm ngắm cảnh, ngắm động vật… nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng hấp dẫn với chủ đề chung “Lên rừng xuống biển với phố biển Đà Nẵng”. Định hướng này đã sớm được nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hưởng ứng.


Trong đó, Công ty Vitours định hình chương trình “Du lịch Sơn Trà – Khám phá rừng già giữa lòng phố trẻ” đáp ứng các loại hình du lịch trecking, camping, teambuilding và du lịch - thể thao; Chi nhánh Công ty Cổ phần Mai Linh Đà Nẵng với tour “Ấn tượng phố biển Đà Nẵng”; Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng (Danatours) với tour “Âm vang Sông Hàn”

Tham gia các tour này, du khách sẽ được đưa lên Đài phát sóng DRT thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng ở độ cao 550m; mục kích trạm Radar những năm 60 của Mỹ được mệnh danh là “Đôi mắt thần Đông Dương”; đến sân bay trực thăng bằng chuyến trekking xuyên rừng khám phá thảm động thực vật nhiệt đới phong phú, đặc biệt là cây dẻ gần ngàn năm tuổi hay những bầy Voọc (loài thú quý hiếm thuộc sách đỏ cần bảo tồn của thế giới) đang tìm ăn trên các tầng cây.  

Tiếp đó, du khách sẽ đi dọc triền núi phía Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển Đà Nẵng; đến với khu sản xuất - bảo tồn thiên nhiên Trường Mai; chinh phục bãi Đá Chồng – bãi biển biệt lập phía Đông Bắc, thỏa thích câu cá, bắt ốc, tắm biển; men theo suối Nai Vàng để tận mắt chứng kiến cây đa ngàn năm tuổi với hình tượng chú nai khổng lồ hay ngắm nhìn bầy Voọc đang tìm ăn trên đỉnh suối. 

Tạm biệt núi rừng Sơn Trà, du khách sẽ được đưa đến Linh Ứng Tự, nơi có tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam; tham quan Nghĩa địa Y Pha Nho, nơi chôn cất lính Pháp và Tây Ban Nha tử nạn trong trận đánh vào Đà Nẵng năm 1858 mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, sau đó thưởng ngoạn và tắm biển Mỹ Khê được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh… 

Các tour chủ yếu gói gọn trong ngày và  dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ tháng 3/2009 nhân cuộc thi bắn pháo quốc tế, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều điều thú vị, hấp dẫn và mới lạ, đồng thời làm tiền đề cho việc phục vụ khách cả năm 2009 và những năm tiếp theo của ngành du lịch Đà Nẵng. 

Vài nét về bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà (hay còn gọi là Sơn Chà) nằm cách trung tâm Đà Nẵng 8km về phía Đông, năm 1980 được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Trên bán đảo có nhiều ngọn núi cao trên 500m, ngọn cao nhất 696m. Với chiều dài 15km, chỗ rộng nhất 5km, hẹp nhất 1,5km, bán đảo Sơn Trà có dáng hình như một chiếc nấm, tạo bình phong vươn ra trùng khơi, che chắn cho thành phố.  

Nơi đây phủ một màu xanh thẳm của rừng nguyên sinh rộng 4.370ha cùng màu xanh ngọc bích của nước biển Đông bao bọc xung quanh. Rừng nguyên sinh trên bán đảo là nơi giao lưu của hai hệ động thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc, gồm 298 loài thực vật cao thuộc 271 chi, 90 họ, 64 loại gỗ lớn, 107 cây thuốc quý và nhiều giống lan rừng…  

Tại đây còn có hơn 100 loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới như gà tiền mặt đỏ, trăn gấm, thủy sinh…; đặc biệt là hơn 400 con Voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ (nên Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain – Núi khỉ).  

Dọc theo bán đảo là những bãi tắm tuyệt đẹp. Mỗi bãi mang một nét hấp dẫn khác nhau. Bãi Bụt lấp lánh màu hồng, màu tím từ những vỏ sò, vỏ ốc. Bãi Rạng êm ả với làn nước trong veo, có thể nhìn thấy từng đàn cá tung tăng bơi lượn. Bãi Nam, bãi Bắc cát trắng phau phau với những đợt sóng lăn tăn vỗ bờ..., phong cảnh hữu tình. Dưới chân bán đảo, trong dòng nước xanh là những rạng san hô tuyệt đẹp.  

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục