Nhìn ra thế giới

Khám phá vẻ đẹp của TP.Hamburg (Đức)

Cập nhật: 16/10/2008 14:20:51
Số lần đọc: 3650
Án ngữ cửa sông Elbe, Hamburg không chỉ nổi tiếng với những chiếc cần cẩu và những con tàu khổng lồ. Thành phố được xếp vào hàng giàu có nhất nước Đức này còn quyến rũ mọi người bằng các công viên xanh, những hồ nước có thiên nga bơi lội, nhà thờ cổ, khu Đèn đỏ, viện bảo tàng và các khu phố mua sắm sầm uất.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Hamburg là màu xanh của thành phố này, một trong những đô thị xanh nhất ở CHLB Đức. Cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa hiện diện ở khắp nơi, kể cả tại khu phố mua sắm chính là Monckeberg.

 Người dân Hamburg luôn tự hào về công viên trung tâm, coi đó là lá phổi xanh của Hamburg. Có tới 6 hồ nước, từ lớn tới nhỏ, được phân bố hài hòa dọc theo chiều dài công viên với vườn hoa, thảm cỏ, non bộ và đài phun nước. Không gian xanh mát dường như trải dài vô tận.

Cư dân lâu đời của hồ là những đàn vịt trời, những đôi thiên nga. Hiền lành và thân thiện, chúng chẳng mảy may bận tâm tới những người đi xe đạp, chạy bộ, đi dạo, nằm phơi nắng hoặc đọc sách trên bãi cỏ.

Không gian tĩnh lặng của công viên thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông ngân lanh lảnh của nhà thờ cổ St Michaelis. Sau khi bị cháy gần hết do sét đánh năm 1750, St. Michaelis được xây dựng lại và hiện đang được trùng tu.

Không có thang máy đưa du khách lên đỉnh tháp chuông ngắm cảnh như ở nhà thờ St. Petri gần tòa thị chính, du khách phải hì hục leo lên vài trăm bậc thang.. Tuy vậy, cũng bõ công leo thang khi được ngắm nhìn toàn cảnh cảng Hamburg và các khu dân cư của thành phố này.

Người Hamburg còn có lá phổi thứ hai - hồ Aussenalster nằm kế bên công viên trung tâm. Được cây xanh bao bọc xung quanh, hồ có diện tích xấp xỉ bằng khu trung tâm chính của thành phố. Mặc dù chỉ sâu vài mét song mặt nước xanh, gợn sóng của mặt hồ liễu rủ luôn dập dìu những cánh buồm trắng căng gió, thiên nga và vịt trời bì bõm bơi lội. Aussenalster không phải hồ tự nhiên mà  được hình thành sau một trận lụt cách đây khá lâu.

Tương phản với sự tĩnh lặng của khu công viên và hồ nước là sự náo nhiệt của trung tâm Hamburg liền kề. Hầu hết các viện bảo tàng, nhà thờ cổ, các khu phố mua sắm, các tòa nhà văn phòng, các hãng hàng hải lớn tập trung tại khu vực này. 

Nổi bật ở trung tâm của Hamburg là tòa thị chính – nơi làm việc của cơ quan hành pháp và lập pháp bang Hamburg. Được xây dựng theo thiết kế của 7 kiến trúc sư Hamburg vào 2 năm 1886-1887, tòa thị chính rộng 111m, gồm 4.000 cột đỡ, 647 phòng với tổng diện tích gần 2.000m2. Tháp trung tâm của tòa nhà cao 112m và có thể leo lên đó qua 436 bậc thang. Không mấy người biết rằng tòa thị chính được xây dựng trên mặt nước.

Càng thơ mộng và lãng mạn khi mặt nước của con kênh Alsterfleet ở cánh trái của tòa thị chính luôn ẩn hiện những bóng thiên nga trắng. Chúng thích gần gũi con người vì hay nhận được những miếng bánh mỳ hoặc phó mát từ những vị khách hào phóng.

Xung quanh tòa thị chính là những khu phố mua sắm hiện đại như Monckeberg, Alter Wall, Rosen, v.v… Nhộn nhịp nhất vẫn là phố Monckeberg chạy từ tòa thị chính tới nhà ga trung tâm. Ngoài siêu thị điện máy Saturn khổng lồ, đại bách hóa Kauhof và Karstadt, Hamburg còn có nhiều cửa hiệu nhỏ, xinh xắn - một điểm nhấn hấp dẫn của thương cảng này.

Mặc dù là đô thị hiện đại nhưng Hamburg vẫn duy trì khu chợ cá truyền thống (Fischmarkt) trên phố St. Pauli–Fischmarkt, đối diện với cảng bốc dỡ container. Nếu muốn cảm nhận nét đẹp này, cần phải dậy sớm vì chợ chỉ họp vào các ngày chủ nhật, từ 5 - 9:30 sáng. Hàng hóa chủ yếu là cá tươi, rau quả và cây cảnh.

Cũng vào ngày cuối tuần, khi trời quang đãng và nắng đẹp, người Hamburg lại đổ về khu bãi cát dài trên bờ sông Elbe, dọc phố Grosse Elbe, để thư giãn, ngắm nhìn những con tàu đủ cỡ qua lại. Hoạt động nhộn nhịp của tàu bè ở phía bên kia dường như không thể phá vỡ sự yên bình của Grosse Elbe - nét đẹp hiếm có của Hamburg.

Về đêm, Hamburg dường như náo nhiệt hơn. Tàu điện vẫn leng keng trên các khu phố tới tận 1 giờ sáng, tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào phát ra từ các nhà hàng, quán bar, tàu bè vẫn tiếp tục nườm nượp vào ra. Hamburg dường như không bao giờ ngủ.

Một địa điểm mà người Hamburg, đặc biệt là thanh niên, thường lui tới là ba khu phố tạo thành hình tam giác gần tháp truyền hình để ăn uống vào buổi tối. Khu này tập trung nhiều nhà hàng Á, Âu và các quán bar. Du khách ít lui tới khu này do hơi xa trung tâm.

Giống như Amsterdam và Rotterdam của Hà Lan, do là hải cảng nên Hamburg có khu Đèn đỏ nổi tiếng St. Pauli, trải dài từ phố St. Pauli, Reeperbahn tới phố Koenigstr.St. Pauli đỏ đèn từ chạng vạng tối tới tận 3-4 giờ sáng và lúc nào cũng tấp nập khách qua lại. Trước đây, các thủy thủ thường hay lui tới khu này để giải quyết nhu cầu sau các chuyến đi biển dài ngày. Giờ khách của St.Pauli thường là dân du lịch tứ xứ.

Thức cùng St.Pauli là cảng Hamburg nhộn nhịp tàu bè qua lại. Các cần cẩu hoạt động cả ngày lẫn đêm để bốc dỡ các container từ mọi nơi trên thế giới đổ về. Thỉnh thoảng cảng Hamburg đột ngột náo nhiệt hơn bình thường khi Queen Mary 2 – con tàu du lịch lớn nhất thế giới – cập cảng. Không chỉ du khách mà cả người dân Hamburg hiếu kỳ sẵn sàng bỏ 15 Euro để được lên thuyền du lịch vào nửa đêm để ra đón con tàu cao 18 tầng, dài hơn 300m này từ cửa sông Elbe.

Bến đỗ của Queen Mary 2 nằm ở khu Hafen City, liền kề khu đóng tàu và cảng bốc dỡ hàng hóa. Hafen City là một khu đô thị mới, bộ mặt hiện đại của Hamburg trong thế kể 21. Dự án Hafen City bắt đầu cách đây 5 năm. Khi hoàn tất vào năm 2012, khu đô thị rộng 155ha này sẽ có 1,8 triệu m2 mặt sàn, 5.500 căn hộ cho 12.000 dân và tạo ra 40.000 việc làm. Giá bán một căn hộ rộng 137-147m2 dao động từ 55.000 - 70.000 Euro.

Kiến trúc đặc trưng của Hafen City là những tòa nhà văn phòng và chung cư được xây dựng theo hình khối những con tàu cách điệu.

Một trong những công trình kiến trúc đặc sắc và độ sộ hơn cả là nhà hát Opera Hamburg Hafen. Không giống nhà hát Opera Sydney hình cánh buồm trắng của Australia,1/2 phần dưới của nhà hát ở Hamburg được xây bằng bê tông, nâng đỡ phần trên cùng bằng kính có hình tảng băng nổi khồng lồ.

Một nét quyến rũ nữa của Hamburg là hệ thống các viện bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử Hamburg, bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng công việc, bảo tàng Speicherstadt. Đây là những kho tư liệu giúp mọi người hiểu thêm và yêu mến Hamburg hơn trước khi rời thành phố này.

 

Nguồn: website báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT