Nhìn ra thế giới

Thăm đất nước Băng đảo( Iceland )

Cập nhật: 03/10/2008 11:10:36
Số lần đọc: 3696
Iceland còn có tên gọi là Băng đảo. Đây là một đảo quốc nằm giữa vùng biển Greenland và Bắc Đại Tây Dương, phía Tây Bắc vương quốc Anh. Gần đây, Iceland thu hút nhiều khách du lịch quốc tế vì có nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp từ những vùng đồng cỏ yên bình rộng lớn ở thôn quê, những dãy núi cao, những sông băng lớn hay những thác nước hùng vĩ… thích hợp nhiều loại hình du lịch…

Đảo quốc này có khí hậu giữa các vùng rất tương phản. Nếu như bờ biển phía Nam Iceland thường ấm và ẩm ướt thì bờ biển phía Bắc khô và lạnh. Những vùng đất thấp trong nội địa vô cùng khô hạn. Tuyết rơi nhiều hơn ở phía Bắc của Iceland. Trong khi vùng bờ biển Iceland có khí hậu tương đối ôn hòa thì khu vực cao nguyên trung tâm lại vô cùng lạnh giá, thường không có người ở.

Điểm đến đầu tiên để khám phá đất nước Băng đảo là Thủ đô Reykjavik. Dân số ở đây khoảng 150.000 người, chiếm 50% dân số cả nước. Nhưng Reykjavik lại có tiếng tăm không thua các thành phố hoa lệ của châu Âu. Đây là thành phố chơi đêm sôi động nhất châu Âu bởi cuộc sống cuồng nhiệt về đêm trong những quán bar và các tụ điểm biểu diễn dường như chẳng bao giờ ngừng lại.

Theo truyền thuyết, tên Reykjavik do chính vị thuyền trưởng người Na Uy Ingolfur Arnarson đặt từ mấy thế kỷ trước, có nghĩa là Vịnh Hơi nước, lấy cảm hứng từ nguồn nước nóng mà ông nhìn thấy. Nguồn hơi nước nóng đó ngày nay vẫn đang sưởi ấm cho các gia đình cư trú tại đây, cũng như các bể bơi trong toàn thành phố. Mùa đông cũng như mùa hè, dân bản xứ đều thích thư giãn trong những bể bơi nước nóng hoặc các phòng tắm hơi mù mịt, hay thả mình trong làn nước xanh biếc của eo biển xanh nổi tiếng. Người dân Iceland đã biến tắm hơi thành một loại nghệ thuật, nơi họ có thể thư giãn nhiều giờ không chán.

Reykjavik còn quyến rũ du khách với các con đường đi bộ và đi xe đạp chạy ngang dọc khắp thành phố, dọc theo bờ biển đẹp tuyệt vời, ngang qua các công viên và các khu bảo tồn thiên nhiên. Reykjavik còn có cả sân golf và các câu lạc bộ cưỡi ngựa. Khách sẽ không phải đi bộ nhiều vì trung tâm thành phố tương đối nhỏ và hệ thống xe buýt công cộng luôn túc trực sẵn sàng đưa du khách đến những địa điểm xa trung tâm. Có thể đi thăm hồ Tjornin để ngắm và cho lũ thiên nga và vịt ăn, hoặc đi thang máy lên đỉnh của nhà thờ Hallgrimskirkja, nơi du khách sẽ một tầm nhìn bao quát thành phố và khám phá vẻ đẹp rực rỡ của các vùng lân cận như Thingholt, Vesturbaer...

Cách Reykjavik 30km về phía Nam, ở Krysuvik là khu vực núi lửa vẫn đang hoạt động. Những ngọn núi đỏ rực luôn phả ra những đám khói màu vàng đặc mùi lưu huỳnh, tất cả mọi thứ đó chỉ cách mặt đường vài chục mét.

Bên cạnh con đường “Tam giác vàng”, cách Reykjavik khoảng 40km về Đông Bắc, là công viên quốc gia Thingvellir. Tại đây, đảo Iceland cứ ngày một rộng ra vì nằm đúng phần mà hai đại lục đang tách dần nhau ra – Đại lục Âu – Á và Bắc Mỹ cứ mỗi năm rời xa nhau ra khoảng 2cm. Qua đó, những rãnh sâu được hình thành. Lặn trong những rãnh nước này là trò chơi lý thú của nhiều người.

Khoảng 40km nữa về phía Tây, ở thung lũng Haukadalur, có hàng loạt mạch nước ngầm phun nước ào ào lên không trung. Nổi bật nhất là mạch nước Strokkur – cứ 10 phút phun một lần. Những khối nước hình tròn được đưa lên không trung cao đến 20m. Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất của hòn đảo. Đi xa hơn nữa, du khách sẽ nghe từ xa tiếng thác đổ ầm ầm. Gullfoss – “thác nước vàng” đổ xuống vực qua hai tầng tháp. Một vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú – những cầu vồng nhiều sắc màu hiện lên bầu trời xanh ngắt được tạo ra do ánh nắng chiếu vào hơi nước.

Lý thú nhất khi đến Iceland là thực hiện các trekking – được coi là một hình thức du lịch mạo hiểm mang tính chất đi du lịch kết hợp với thể thao (mỗi ngày đi bộ trung bình khoảng 15km) và bảo tồn văn hóa (sống trong môi trường sống của người dân bản địa). Đẹp nhất là tuyến trekking bắt đầu từ.

Landmannalaugar. Tuyến này thông thường kéo dài 4 ngày trên cung đường khoảng 55km. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Núi đá với vô vàn màu sắc từ đỏ rực đến nâu sậm, từ vàng óng đến xanh ngọc – tất cả như một bức tranh do những họa sĩ tài ba tạo nên. Trên đường đi, những cánh đồng cỏ xanh mướt như mời gọi khách lữ hành nghỉ chân. Nước uống có thể lấy lên uống ngay từ bất cứ con sông, dòng suối nào ở gần nơi du khách nghỉ vì rất sạch. Thảm thực vật ở đây phong phú. Ngoài ra, trên đường đi, thỉnh thoảng du khách có thể gặp những hang băng, những suối nước nóng hay những cánh đồng cỏ bông...

Nguồn: website báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT