Hành trang lữ khách

Sắc màu phiên chợ Pà Cò, Hòa Bình

Cập nhật: 05/12/2011 08:48:42
Số lần đọc: 1885
Khi sương mù còn mịt mùng khắp rừng, khắp núi, bà con người Mông vùng cao Mai Châu đã hăm hở xuống chợ. Phiên chợ Pà Cò họp vào ngày chủ nhật hàng tuần. Không chỉ thu hút người dân trong vùng đến trao đổi hàng hóa, chợ còn là nơi giao lưu tình cảm anh em, bạn hữu, lứa đối. Phiên chợ trở nên độc đáo chính bởi nét văn hóa rất riêng, tô điểm bởi rực rỡ sắc màu dân tộc.

               Súng sính trang phục Mông xuống chợ     

          Hàng hóa nông sản được bà con đem trao đổi     

     Tiền có được từ bán hàng, bà con dành mua những vật dụng không tự làm ra     

      Đôi vợ chồng người Mông không quên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở chợ phiên trên điện thoại di động    

     Đám thanh niên trai tráng người Mông thích thú với món hàng đồng hồ, đèn pin    

      Đám đông xúm xít trước chiếc ti vi vừa được người chủ quầy trang bị. Nhờ có nó mà băng, đĩa hình của anh bán chạy hẳn lên       

Đã cuối trưa mà câu chuyện tâm tình của đôi bạn già lâu không gặp còn chưa dứt 

Du khách thích thú khi gặp chợ phiên

Nguồn: Báo Hòa Bình

Cùng chuyên mục