Hành trang lữ khách

Nét yên bình giữa rừng tràm Trà Sư (An Giang)

Cập nhật: 02/07/2020 14:29:40
Số lần đọc: 719
Trong chuyến phiêu lưu tại rừng tràm Trà Sư, du khách có dịp hòa mình vào không gian xanh bất tận, chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh thủy mặc đầy chất thơ.

An Giang sở hữu vị trí địa lý đặc trưng, giữa đồng bằng cò bay thẳng cánh, nổi lên dãy Thất Sơn hùng vĩ. Đến với vùng đất bình yên này, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những ngọn núi đứng sừng sững hiên ngang vươn mình ôm trọn Trà Sư.

Với vẻ đẹp giao thoa giữa núi rừng An Giang, Trà Sư được ví là "Vườn Tràm địa đàng", hội tụ tinh hoa đất trời, đa dạng sắc màu, đẹp long lanh. Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng ban mai rọi xuống chồi non đang hé mở, giọt sương đêm còn đọng lại trên mặt lá óng ánh là lúc Trà Sư thức giấc mang nét kỳ diệu của rừng xanh.

Vườn Tràm địa đàng

Nhiều du khách chia sẻ, giấc mơ chỉ là khoảnh khắc bất chợt đến rồi đi nhanh; còn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp qua những chuyến đi và chiêm nghiệm về cuộc sống mới thật sự thú vị. Chuyến phiêu lưu trong rừng tràm Trà Sư, du khách sẽ chiêm ngưỡng hàng nghìn chú chim bồ câu thân thiện, cất lên những tiếng rù rì chào mời êm dịu trong khung cảnh ấm áp, yên bình. Ngoài ra, du khách còn hòa mình vào không gian xanh bất tận, chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh thủy mặc đầy chất thơ.

Chẳng cần nghĩ đến những bộn bề cuộc sống, rừng tràm Trà Sư sẽ đưa du khách thả hồn cùng chiếc xuồng ba lá trôi theo dòng nước biếc, đắm mình dưới bóng tràm mát rượi. Phía trên đầu du khách sẽ là mái vòm được tạo hóa đan bằng lá tràm, dưới nước là thảm bèo nhung xanh mơn mởn dập dềnh theo làn sóng. Thiên nhiên nơi đây như ôm trọn du khách vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về với "tình khúc bolero" của muông chim trên cao, thứ âm thanh du dương khiến thân tâm thư thái biết bao.

Len lỏi qua những tán tràm cổ thụ xanh ngút ngàn, du khách có thể thỏa thích ngao du khám phá cảnh đẹp của khu rừng nguyên sinh trù phú Trà Sư. Thản bước trên chiếc cầu tre xuyên rừng, du khách dễ dàng chạm đến những vạt hoa tràm trắng tinh khôi, hương thơm thoang thoảng vấn vương mùi thương nhớ. Không đơn thuần là loài hoa dại, hoa tràm còn là hình ảnh biểu trưng cho người nông dân miền Tây mạnh mẽ, kiên cường vượt lên trên những khắc nghiệt của bùn phèn, lầy trũng để làm đẹp cho đời.

Thi thoảng, du khách sẽ may mắn bắt gặp hình ảnh độc lạ của những con cò lửa lang thang, con cò ma trầm ngâm trên gốc tràm vừa ngã, hay những tổ chim treo lơ lửng trên cành... Khóm sen hồng, bè hoa giấy đỏ rực, chùm điêng điểng vàng tươi tạo nét chấm phá lung linh, huyền diệu trên nền rừng xanh. Bầu trời và mặt đất đang giao nhau, hòa quyện vào nhau trong chiếc khung rộng lớn được viền bởi những tia nắng đang nhô lên phía chân trời xa tít. Đây hứa hẹn sẽ mamg đến du khách những khoảnh khắc thật khó quên với nhiều bức hình đặc sắc.

Người Việt đi du lịch Việt

Sau những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Lượng khách nội địa đã tăng vọt đã tạo tín hiệu tích cực theo hướng ngành du lịch bắt được đà phục hồi dần trở lại.

Hưởng ứng chương trình một cách bền vững, đầy trách nhiệm, An Giang Tourimex (thành viên Tập đoàn Sao Mai) chọn hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư, làm mới các hạng mục hàm chứa trí tuệ và thẩm mỹ tại khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư. Đó là cầu tre ở rừng tràm dài nhất Việt Nam, cặp đôi nhà trống mái, chuỗi lâu đài với hàng trăm chú bồ câu đón khách ở bến tàu gỗ, sân ngắm chim trời, công viên hoa bốn mùa, bè hoa nổi, vườn treo Trà Sư... Nhà đầu tư còn thả hơn 50 tấn cá đồng các loại về rừng làm phong phú thêm sản vật đồng bằng.

Về thăm rừng tràm Trà Sư bất cứ thời điểm nào, du khách sẽ được tận hưởng thanh âm của những tình khúc muôn thuở thiên nhiên nên thơ trong trẻo. Mùa du lịch hè đang kề cận, nơi đây kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua, tạo xung lực mới cho thị trường du lịch trong giai đoạn "bình thường mới" sau Covid-19./.

Nguồn: VnExpress
Từ khóa: Trà Sư, An Giang

Cùng chuyên mục