Non nước Việt Nam

Trà Vinh non nước muôn màu

Cập nhật: 17/10/2008 08:50:30
Số lần đọc: 2330
Là một tỉnh nghèo, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhưng không vì thế mà Trà Vinh không đẹp, quyến rũ. Ai một lần đến Trà Vinh, sẽ không thể quên khi được viếng thăm những ngôi chùa với lối kiến trúc cổ xưa, bờ biển dài trải rộng hàng chục kilômet và những di tích lịch sử gắn liền với truyền thống đấu tranh hào hùng của người dân nơi đây. Hôm nay, Trà Vinh đang vươn vai sánh cùng các tỉnh, thành trong khu vực, là điểm đến của ngày càng nhiều du khách.

Cách Vĩnh Long 60 km, trên Quốc lộ 53, TX.Trà Vinh được bao bọc bởi “rừng” cây xanh mướt mắt, tạo cho du khách cảm giác bình yên. Có thể nói, điều ấn tượng đầu tiên khi du khách đặt chân đến tỉnh này là sự trong lành, an bình, được “ủ ấm” bởi những hàng cây cổ thụ xanh ngút ngàn. Dọc các con đường trong nội ô thị xã rất thơ mộng đã từng đếm không biết bước chân của đôi trai gái yêu nhau, cùng có những giờ phút lãng mạn khi sóng đôi dưới hàng me, hàng sao xanh rì, mà dệt nên những câu chuyện tình lãng mạn. Những hàng cây ấy còn là cảm hứng cho bao thi nhân viết nên những dòng thơ nao lòng.

 

Gần đến nội ô thị xã, di tích văn hóa Ao Bà Om đã nghiêng mình chào đón du khách. Ao vuông rộng, dưới là hoa sen và súng được trồng đan xen nhau, những khoảng trống là những chú cá vàng ngoi lên đón ánh sáng. Tất cả được bao bọc bởi những cây cổ thụ có rễ to, xù xì tạo nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, ấn tượng. Đến đây, du khách được nghe những câu chuyện ly kỳ về cuộc thi thố đào ao của một nhóm thanh niên trong làng và phần thắng thuộc về bên nữ do Bà Om chỉ huy đã phát huy tính cần cù, siêng năng, chịu thương, chịu khó. Giờ đây, câu chuyện ấy được truyền cho nhau và những đôi trai gái tìm đến chốn này để tận hưởng những giờ phút yên bình bên nhau. Vào những dịp lễ hội, đây là địa điểm được ghé thăm nhiều, nên những đặc sản Trà Vinh cũng được bày bán để du khách thưởng thức như bánh ống, bánh tét, cốm dẹp, bún nước lèo...

 

Qua khỏi Ao Bà Om, mọi người sẽ bắt đầu như lạc vào một thế giới của đất nước chùa Tháp. Nhiều người vẫn từng ví von, chẳng cần đến Campuchia hay Thái Lan để thưởng ngoạn những kiến trúc độc đáo của các ngôi chùa, mà chỉ cần đến đây, du khách cũng có thể cảm nhận được khá đầy đủ vẻ đẹp cổ kính của nó. Toàn tỉnh Trà Vinh có gần 150 ngôi chùa, chùa nào cũng mang vẻ độc đáo riêng. Những ngôi chùa được nhiều người nhắc đến mỗi khi có dịp ghé Trà Vinh như chùa Âng, chùa Hang. Nói đến những ngôi chùa, sẽ là thiếu sót nếu không để ý đến nhiều loại chim, cò tìm về trú ngụ. Hầu hết những ngôi chùa ở Trà Vinh đều có chim, cò về ở, nhưng nhiều nhất và trở thành điểm đến của du khách thời gian qua là chùa Phnô Đôn, cách thị xã Trà Vinh 40 km về hướng Tây Nam, trên đường ra cửa Định An nổi tiếng. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, điểm đặc biệt là có hệ thống cây xanh, tạo nên một không gian thoáng đãng, khiến cho nhiều loại chim cò đua nhau về đây tìm về sau một ngày bay đi kiếm ăn. Đây là một trong những sân chim lớn nhất, nhì ĐBSCL.

 

“No nê” vì những khoảng cây xanh rợp mát, đắm mình trong khung cảnh chùa chiền với nhiều bí ẩn, diệu kỳ, du khách muốn thoát ra để về với rừng, với biển, Trà Vinh cũng sẵn sàng chào đón. Cách thị xã Trà Vinh hơn 60 km về hướng Đông Nam, biển Ba Động (xã Trường Long Hòa, Duyên Hải) trải dài gần chục cây số với bãi cát dài, đẹp, nép mình bên hàng dương rì rào trong sóng, gió, thích hợp cho việc tắm biển, nghỉ dưỡng. Tại đây, mọi người có thể phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn sự rộng lớn của biển, của từng đoàn tàu cần mẫn đánh bắt cá, mang về nguồn hải sản làm giàu cho xứ sở. Du khách còn được thưởng thức những đặc sản miền biển tươi nguyên vừa được các ngư phủ chở về, để cảm nhận được vị đậm đà khó quên... Chưa hết, với những người thích du khảo tìm hiểu về lịch sử khai hoang mở đất và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm ở xã Trường Long Hòa, của huyện Duyên Hải với những chiến công đi vào huyền thoại cùng các di tích căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh, bến tiếp nhận vũ khí từ đường Hồ Chí Minh trên biển; hòa mình vào thiên nhiên với những khu rừng ngập mặn Trường Long Hòa, Long Khánh...

 

Có thể nói, chưa đâu như ở Trà Vinh, đến đâu cũng có đặc sản ăn tại chỗ và có thể mua về làm quà. Đến vùng biển, sẽ có những món nghêu, sò, mực, ba khía, chù ụ, tôm, cua của miền biển; về các nơi khác sẽ có những món đặc sản khác như bánh tét Trà Cuôn, bánh tráng Trà Vinh hay cốm dẹp, trái quách... Sẽ là thiếu sót nếu du khách chưa ghé qua huyện Cầu Kè để thưởng thức món dừa sáp đặc và mua vài quả về tặng mọi người, hay cũng có thể ghé thưởng thức món bánh canh Bến Có ở ấp Bến Có, khi vừa rời thị xã Trà Vinh (hướng Vĩnh Long) rồi tiện thể mua vài trái dừa sáp, đòn bánh tét tại đây... Sẽ là một thiếu sót nữa, nếu như được thưởng ngoạn, thưởng thức hết những đặc sản Trà Vinh mà quên đi món bún nước lèo, do những chị người dân tộc Khmer khéo léo nấu với mùi vị đậm đà, theo mãi trên suốt đoạn đường về...

Nguồn: Báo Hậu Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT