Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009: Đêm hội tụ sắc màu văn hóa

Cập nhật: 13/11/2009 08:11:53
Số lần đọc: 10947
Đêm 12/11, Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 với chủ đề “Âm vang cồng chiêng và sức sống Tây Nguyên” đã chính thức khai mạc tại Quảng trường 17-3 (TP. Pleiku). Một đêm hội thật sự hoành tráng, hấp dẫn, rực rỡ với sự hội tụ của nhiều sắc màu văn hóa đúng như mong đợi của hàng vạn người dân phố núi và du khách đến với Gia Lai dịp này.

Tuy 20 giờ lễ khai mạc Festival mới chính thức diễn ra, nhưng từ 18 giờ chiều, các ngả đường dẫn đến Quảng trường 17-3, TP. Pleiku như Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng,  Lê Lợi đã đông nghịt người. Nhiều khán giả tranh thủ ăn tối thật sớm để đến trước, tìm một chỗ đứng thích hợp để được thưởng thức trọn vẹn chương trình. Thậm chí, có chị bị gãy chân nhưng vẫn nhờ chồng con đẩy... xe lăn đưa ra Quảng trường để được “tai nghe mắt thấy” chứ không muốn xem qua chương trình truyền hình trực tiếp. Cả thành phố Pleiku rộn ràng đón chờ sự kiện trọng đại này.

Tưng bừng lễ hội Tây Nguyên

 

Đúng 20 giờ, tiết mục khai từ “Gióng cồng chiêng mở hội” kéo dài trong 6 phút mở màn hết sức ấn tượng với 1.000 diễn viên, mỗi người cầm 1 chiếc chiêng xếp thành 9 vòng tròn lớn, tất cả tạo thành một chiếc chiêng khổng lồ ôm trùm toàn bộ không gian sân khấu, thể hiện rõ nét chủ đề của Festival lần này. Khi mặt dưới của những chiếc chiêng lật lên thì khán giả lại được chứng kiến 1.000 bông hoa dã quỳ vàng rực cùng hòa vào nhau tạo nên một hiệu ứng đặc biệt về hình ảnh. 

 

Phát biểu khai mạc, Ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức Festival bày tỏ: “Tôi hy vọng rằng, trong những ngày diễn ra Festival, tiếng cồng tiếng chiêng của các dân tộc trong nước và các nước bạn sẽ ngân vang, bay xa không những trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vượt qua biên giới quốc gia hội nhập với thế giới”. Nói lời chúc mừng tại lễ khai mạc, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng khẳng định: “Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ là tài sản vô giá của  nhân dân các dân tộc Tây Nguyên mà còn là tài sản vô giá của các nước Đông Nam Á và nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta là phải bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị của di sản này”. Quyết tâm chung tay bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng càng được khẳng định mạnh mẽ hơn khi đại diện 5 tỉnh Tây Nguyên cùng lên sân khấu thắp chung ngọn lửa Tây Nguyên rừng rực, cháy sáng.

 

Sau nghi thức khai mạc, chương trình trình diễn nghệ thuật dài 70 phút bắt đầu với những đại cảnh hoành tráng huy động đến 3.000 diễn viên tái hiện khung cảnh thiên nhiên, đất và người Gia Lai- vùng đất hoang sơ “rừng sâu nước độc”- từ những ngày đầu khai phá cho đến Gia Lai ngày hôm nay trong sự phát triển không ngừng về kinh tế- văn hóa- xã hội. Cảnh diễn “Đến với Cao nguyên” khiến những ai chưa từng đến với cao nguyên cũng đều náo nức đến với nơi này: Đất bazan màu mỡ, những dòng sông, dòng suối hiền hòa, những loài hoa dại mà đầy quyến rũ như dã quỳ, pơ-lang... và tiềm năng đang mời gọi từ những vườn cao su, cà phê, tiêu no đủ... Nhiều cảnh diễn tiếp theo đã phác họa bức tranh hết sức sống động về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với tưng bừng mùa lễ hội: Lễ Đâm trâu mừng chiến thắng, Lễ mừng vòng đời- vòng cây... cùng với nghệ thuật diễn xướng dân gian, nghệ thuật hóa trang. Có lúc, cả chương trình lắng lại, khán giả lắng lại với tiếng nhạc cụ truyền thống mộc mạc cùng những bài hát dân ca, hát kể, hát đối đáp...

 

Đặc biệt, với cảnh diễn “Hòa tấu sức sống đại ngàn”, 11 dân tộc là chủ nhân không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã cùng nhau diễn tấu cồng chiêng với những màn múa, đi cà kheo, đánh trống, múa, hát dân ca... đặc sắc tạo một ấn tượng thật sâu đậm về sức sống bất diệt của cồng chiêng Tây Nguyên. Cùng với phần trình diễn nói trên là sự xuất hiện bất ngờ của 10 chú voi lừng lững chở những chủ voi, trên tay cầm quốc kỳ của Việt Nam và các nước bạn; những chú voi này sau đó còn ngoan ngoãn cúi chào quan khách thể hiện tinh thần hiếu khách của chủ nhà khiến cả khán đài phải ồ lên thích thú.

 

Thông điệp về tình đoàn kết dân tộc

 

Công chúng hầu như cũng khá hài lòng với các cảnh “Tây Nguyên đón bạn” và “Hội tụ cồng chiêng quốc tế”- phần trình diễn cồng chiêng của các đoàn trong nước và quốc tế. Mỗi nước, với trang phục truyền thống lạ và đẹp mắt, có cơ hội trình diễn những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của dân tộc mình thông qua việc phục dựng các lễ hội có sử dụng cồng chiêng như: Lễ mừng năm mới, vui được mùa, lễ đâm trâu, lễ mừng công ơn cha mẹ, lễ hỏi vợ... Vẫn cồng chiêng đó nhưng mỗi đoàn có những cách diễn tấu khác nhau: Nơi rộn rã, nơi chậm rãi... Ánh sáng rực rỡ và âm thanh sôi động đã giúp phần trình diễn thêm ấn tượng về sự tinh tế, đặc sắc. Đây là lần đầu tiên công chúng có cơ hội chứng kiến, thưởng thức và hiểu thêm về cồng chiêng Tây Nguyên, cồng chiêng các tỉnh bạn cũng như các nước khách mời. Qua Festival lần này, có thể thấy  cồng chiêng các nước Đông Nam Á tuy có nhiều khác biệt nhưng cũng không ít nét tương đồng. Dễ hiểu, bởi nói như nhạc sĩ Tô Vũ- một nhà nghiên cứu sâu về cồng chiêng Tây Nguyên- thì Tây Nguyên chính là cái nôi của cồng chiêng Đông Nam Á.

 

Ở phần cuối lễ khai mạc, sân khấu chính và sân khấu đại cảnh bừng sáng với cảnh diễn “Gia Lai ngày mới” và “Nối vòng xoang- Nối trái tim”. Nếu như ca khúc “Đến với Tây Nguyên” do ca sĩ Y Moan trình bày trong phần trên là lời mời gọi đến với cao nguyên ngọt ngào thì đến lúc này chương trình càng “nóng” hơn với lời “giới thiệu” hết sức sôi động bằng ca khúc “Đôi mắt Pleiku” qua giọng ca của ca sĩ Siu Black. Sau cùng,  các diễn viên xếp thành hình logo festival, các nghệ nhân trong và ngoài nước nắm tay nhau cùng nối vòng xoang, qua đó gửi đến tất cả mọi người thông điệp của cồng chiêng về kết nối tình đoàn kết các dân tộc, hơn thế nữa là kết nối được mối quan tâm chung về di sản cồng chiêng của rất nhiều dân tộc trên thế giới.

 

Kết thúc buổi lễ, toàn thể khán giả còn được mãn nhãn với tiết mục bắn pháo hoa của đơn vị chủ nhà. Hàng ngàn bông pháo tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, mở đầu cho sự thành công của Festival trong những ngày tới.

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT