Tin tức - Sự kiện

Gia Lai: Tối nay khai mạc Festival Cồng chiêng quốc tế 2009

Cập nhật: 12/11/2009 09:11:17
Số lần đọc: 8734
Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa, Festival Cồng chiêng Quốc tế sẽ tưng bừng khai hội tại TP. Pleiku. Mọi công đoạn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này đã hoàn tất, chờ giờ khai mạc.

Trên khắp các tuyến đường chính của TP. Pleiku, đâu đâu cũng là không khí tưng bừng, rộn rã của ngày hội đang gần kề. Cờ, phướn, băng-rôn, đèn dây văng trang trí... đã mang đến cho Pleiku một diện mạo thật lộng lẫy. Chưa khi nào người dân phố núi lại cùng trong tâm trạng háo hức đón chờ một sự kiện trọng đại đến thế.

Rộn ràng không khí lễ hội

Cho đến chiều 10/11, tại Công viên Lý Tự Trọng, các gian hàng chuẩn bị cho các hoạt động: Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, Làng Văn hóa ẩm thực, Hội Làng nghề truyền thống... đã hoàn thành và bắt đầu trưng bày sản phẩm. Nhiều sản phẩm đá mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ... cũng đã được “tập kết” từ nhiều tỉnh thành về Quảng trường 17-3 để tham gia Triển lãm Sinh vật cảnh. Tại Bảo tàng tỉnh- nơi sẽ diễn ra triển lãm Mỹ thuật “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” của Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai (gồm 100 tấm ảnh và 50 bức tranh đặc sắc), các cán  bộ, nhân viên tại đây cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm.

Tính đến chiều 10/11, hầu hết các đoàn nghệ nhân trong tỉnh và 25 đoàn khách mời các tỉnh đã có mặt tại TP. Pleiku. Về phía các đoàn khách mời quốc tế, đoàn Campuchia đã đến và được các tình nguyện viên đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ chu đáo. Theo thông tin từ Tiểu ban Lễ tân-Khánh tiết của Festival, các đoàn còn lại gồm Indonesia, Myanma, Lào và Philippines sẽ có mặt trong ngày 11/11. Các đơn vị đến sớm đã tranh thủ tham gia chương trình hợp luyện tại Quảng trường 17-3. Đây là khâu “ráp nối” cuối cùng giữa các lực lượng để tạo thành một tổng thể kịch bản hoàn chỉnh, chuẩn bị cho lễ tổng duyệt. Buổi luyện tập diễn ra hết sức nghiêm túc, khẩn trương nhưng vẫn không kém phần rộn rã, sôi nổi. Hàng trăm người đi đường đã dừng xe chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc của các nghệ nhân, diễn viên...

Gia Lai rộng cửa, rộng lòng

Từ ngày 9/11, tại Hội trường 2-9, khách mời đến Gia Lai đều được Tiểu ban Lễ tân-Khánh tiết và gần 200 tình nguyện viên tại đây chào đón nồng nhiệt. Sau khi nhận quà tặng và tài liệu về Festival, các đoàn được tình nguyện viên phụ trách đưa về nơi ăn nghỉ trong những ngày diễn ra Festival. Anh Đinh Trung Tẩn- một tình nguyện của Festival, vui vẻ cho biết: “Anh em tình nguyện viên chúng tôi luôn ý thức phục vụ thật nhiệt tình, làm hết sức mình, hy vọng sẽ góp thêm một phần nhỏ vào thành công của Festival”. Trong khi đó, cánh báo chí (thường... khó tính) cũng tỏ ra hết sức hài lòng với cung cách tiếp đón của “chủ nhà

Những ngày này, du khách trong và ngoài nước cũng đã đến Pleiku rất đông để hòa mình vào không khí chuẩn bị lễ hội náo nức này. Đường phố trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Anh Sanchai- một du khách đến từ Thái Lan bày tỏ: Tôi đến Pleiku vì... mê những ngôi nhà sàn của người Bahnar, Jrai và mong muốn tìm hiểu về văn hóa bản địa. Còn ông Michael Grill- một du khách Mỹ, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh, đến với Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 thông qua thông tin trên báo chí-hóm hỉnh kể: “Tôi đã từng là diễn viên quần chúng trong một bộ phim về du lịch nhân Festival Huế 2002, sau lần đó tôi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí ăn ở, miễn phí tại Huế trong suốt mấy ngày diễn ra Festival. Lần này, Bộ không mời tôi làm... diễn viên nữa, tôi tự bỏ tiền túi đi chơi”.

Tối nay 12/11, lễ khai mạc festival tại quảng trường 17/3 sẽ diễn ra, nhưng có nhiều hoạt động được bắt đầu trước như khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao (tối 11/11). Sáng 12/11 sẽ khánh thành Bảo tàng tỉnh Gia Lai và khai mạc Triển lãm Cồng chiêng, Hội làng nghề tiểu thủ công nghiệp, Triển lãm sinh vật cảnh, Làng văn hóa ẩm thực.

Chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược. Chỉ còn ít giờ. Tất cả mọi người đều mong chờ vào thành công của Festival lần này, bởi đó sẽ là một “thương hiệu” về văn hóa cho Gia Lai. Và từ đó, việc Gia Lai trở thành một thành phố du lịch trong tương lai là điều hoàn toàn có thể vươn tới.

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT