Nhìn ra thế giới

Thơ mộng đảo Jeju – Hàn Quốc

Cập nhật: 06/05/2008 13:05:51
Số lần đọc: 4882
Đảo Jeju là đảo lớn nhất Hàn Quốc (rộng 73 km, dài 41 km). Có khí hậu đại dương ôn hòa với những tháng nóng nhất cũng không quá 33°C, Jeju vốn được coi là “thiên đường du lịch” từ nhiều năm nay.

Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên trên Jeju đâu đâu cũng thấy đá đen. Đá nằm khắp nơi hai bên đường, đá xếp thành hàng rào bao quanh những khu vườn quýt chín vàng trĩu quả vốn cũng là đặc sản nổi tiếng của đảo, đá nằm dọc các bờ biển, đá được tạc tượng...


Nếu Seoul đông đúc, tấp nập người xe, nhà cao tầng san sát thì Jeju lắng đọng và êm đềm. Jeju được mệnh danh là hòn đảo của hòa bình. Đến đây dường như mọi thứ đều lắng đọng, thư thái. Nơi đây có thể coi là thiên đường của các cặp vợ chồng đến hưởng tuần trăng mật và những đôi trẻ hẹn hò.


Đỉnh Seongsan nằm ở phía đông cuối đảo Jeju, vốn là một ngọn núi lửa phun trào cách đây 100.000 năm. Miệng núi lửa có hình lòng chảo với đường kính khoảng 600 m và sâu 90 m, bao quanh là 99 tảng đá nhọn. Seongsan còn được gọi là đỉnh Nhật Xuất vì người ta thường đến đây ngắm cảnh mặt trời mọc từ miệng núi lửa trong yên bình. Nối liền với phía tây bắc của đỉnh núi là đồi cỏ xanh thoai thoải dần xuống làng Seongsan lấp lánh dưới nắng vàng. Xa xa, cánh đồng hoa cải vào mùa xuân đẹp rực rỡ, mơ màng.

 

Từ tháng 10, những rừng cây ôn đới trên đảo Jeju ngả vàng. Những cây phong lá ngả màu sang đỏ, rực cháy trong nắng chiều tà. Khu phố trung tâm đảo Jeju, ngay trong những ngày nghỉ cũng không quá đông đúc. Các con đường nhỏ êm ái len vào những khu nghỉ dưỡng còn tĩnh lặng hơn. Jeju có nhiều vườn quýt và trang trại, những đàn bò, ngựa uể oải gặm cỏ trong thanh bình.

 

Đến Jeju người ta thường được giới thiệu đi thăm Làng văn hóa dân gian Jeju, là địa điểm chính quay bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geung nổi tiếng. Nơi đây vẫn còn lưu giữ những phong tục độc đáo của dân đảo từ thế kỷ 19, trưng bày hơn 8.000 hiện vật. Làng chài trên núi, những khu vườn, chợ búa, tòa nhà của chính phủ cũ, nơi để hành lễ sharman truyền thống... Tất cả được xây dựng trên diện tích 4.500 ha tại Pyoseon-ri.

 

Bảo tàng gấu bông Teddy, nơi giới thiệu hơn 100 năm xuất hiện của chú gấu bông nổi tiếng thế giới, là điểm dừng chân không thể thiếu của hầu hết gia đình nào có dắt theo em bé.


Trung tâm đảo Jeju còn có một ngọn núi nổi tiếng tên là Halla, cao 1.950 m. Halla ẩn chứa một truyền thuyết về sự sống của Chúa Trời và những linh hồn mà tiếng Hàn gọi là Yeong. Lần phun trào cuối cùng của núi lửa Halla cách đây 25.000 năm đã biến miệng núi lửa trên đỉnh núi thành hồ nước, sau này đập nước Baekrok đã được xây dựng trên này. Halla có một hệ sinh thái bán nhiệt đới và ôn đới phong phú và đa dạng, tại đây cũng có một đền thờ 500 vị tướng huyền thoại của Hàn Quốc nằm giữa khu núi đá Yeongsil, thác nước, thung lũng...

 

Trên đảo có một ngôi chùa cổ, đây là ngôi chùa ba tầng duy nhất ở châu Á, nơi du khách có thể viết họ tên, gia đình mình với những điều ước nguyện lên những viên ngói, để sau đó, được lợp lên mái chùa...


Buổi chiều, trèo lên núi “Mặt trời”, đỉnh núi cao chót vót, những người yếu tim khó mà lên đến tận nơi. Dòng người tứ phương nườm nượp đổ về, chủ yếu là những người trẻ tuổi. Gió lồng như bão.


Từ đỉnh núi nhìn xuống, mới hình dung được đảo Jeju là hòn đảo của những miệng núi lửa. Những đỉnh núi ngàn đời há miệng, hệt như những con Bào ngư ngoài kia. Sự sống bắt đầu từ hòn đảo chết. Hòn đảo được hình thành từ những dòng nham thạch, những dòng đất đá được nung chảy trong ngàn độ lửa, tưởng vĩnh viễn sự sống bị chôn vùi. Ấy vậy mà, nó lại trở thành một hòn đảo thơ mộng, hòn đảo thiên đường!

Nguồn: báo Địa ốc

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT