Nhìn ra thế giới

Thế giới của những khu vườn

Cập nhật: 18/07/2008 10:07:43
Số lần đọc: 3285
Đó là 5 khu vườn châu Á tại thủ đô Berlin (Đức) với muôn vàn loài hoa tuyệt đẹp và phong cách kiến trúc mang đậm màu sắc phương Đông huyền bí.

 

 Vườn Phương Đông.

 

"Gardens of the World" nằm trong Công viên giải trí Marzahn bao gồm 5 khu vườn: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bali và Phương Đông. Bước vào thế giới của những khu vườn vào những ngày hè nắng vàng rực rỡ, ấn tượng đầu tiên với mọi người chính là những thảm cỏ xanh mướt, vô số đóa hoa rực rỡ khoe sắc, những con đường yên tĩnh uốn lượn và rất nhiều băng ghế xinh xắn được đặt rải rác xung quanh để du khách có thể nghỉ chân sau khi rảo bước thăm quan.

 

Vào tháng 10-2000, khu vườn đầu tiên trong quần thể các khu vườn thế giới mang tên vườn Trung Quốc chính thức mở cửa sau 4 năm xây dựng. Trên diện tích 2,7ha, toàn bộ vật liệu xây dựng từ những viên đá, rặng liễu đến con thuyền độc mộc nằm giữa hồ đều được mang từ Trung Quốc sang và cũng do người Trung Quốc xây dựng.

 

 

 Vườn Hàn Quốc.

 

Thú vị nhất là khi ngồi bên hồ ngắm rặng liễu rủ, có cảm giác như đang chiêm ngưỡng khung cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu vậy. Nếu may mắn, bạn sẽ được các nghệ nhân mời uống trà theo đúng phong cách Trung Hoa tại Trà Lầu.

 

Đến tháng 5-2003, khu vườn Nhật Bản chính thức ra mắt, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Từ các loài cây, hoa đến nghệ thuật trà đạo do chính các nghệ nhân Nhật Bản trình diễn. Có thể gặp ở đây những loại cây độc đáo của xứ sở hoa anh đào như oải hương, sơn thù du...

 

 

 Hoa trong vườn Nhật Bản.

 

Đem tới Berlin “hơi thở” của vùng Đông Nam Á, khu vườn Bali được dựng lên với những quần thể nhà và các loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới, trong đó có loài cọ nổi tiếng của Bali. Toàn bộ khu vườn mang phong cách đảo Bali (Inđônêxia) được bao bọc trong một nhà kính có hệ thống điều hòa không khí, tạo nên khí hậu nóng ẩm quanh năm, giúp cho các loài hoa nhiệt đới nở rộ ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống “âm độ” trong mùa đông giá buốt.

 

Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là vườn Phương Đông. Đây cũng có thể coi như khu vườn "náo nhiệt" nhất trong "Thế giới của những khu vườn" ở Berlin. Đi bộ cách đó hàng chục mét, bạn đã nghe thấy những tiếng nhạc đặc trưng của Trung Đông vọng ra từ khu vườn được bao quanh bởi các bức tường cao 4m.

 

 

 Vươn Bali

 

Bước qua cửa, bạn gần như lạc vào một thế giới huyền bí. Khu vườn được xây dựng theo đúng phong cách Hồi giáo với sân nền lát gạch hoa truyền thống. Những bông hoa phong lan rực rỡ, dãy cột đá, đài phun nước, các ngôi nhà mái vòm làm nền cho điệu nhảy Ả Rập của những cô gái xinh đẹp thêm phần quyến rũ.

 

Trong “bộ ngũ”, Seoul là khu vườn "nhỏ tuổi" nhất, được khánh thành vào ngày 27/4/2006. Đây là món quà của thành phố Seoul, Hàn Quốc dành tặng cho Berlin và châu Âu. Khu vườn cũng được coi là “màu mè” hơn cả bởi nhiều cây hoa có màu sắc sặc sỡ và những ngôi nhà đặc trưng của xứ sở kim chi.

 

 

 Vườn Trung Quốc.

 

Dường như một ngày là quá ngắn ngủi để bạn có thể đặt chân đến mọi ngóc ngách của những khu vườn tuyệt đẹp ấy. Công viên giải trí Marzahn và “Thế giới của những khu vườn” không chỉ là niềm tự hào của người dân Berlin mà còn là “điểm đến” đặc biệt hấp dẫn của cả châu Âu.

 

Nguồn: danong

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT