Nhìn ra thế giới

Quyến rũ Stockholm – Thủ đô của Thụy Điển

Cập nhật: 04/07/2008 14:07:31
Số lần đọc: 3833
Stockholm được biết đến với biệt danh “Venice của phương Bắc”. Thành phố này còn được người ta ưu ái dành cho những cái tên như “Thủ đô của những thủ đô vùng Scandinavia”, “Một trong những thành phố đẹp nhất thế giới”, là “Con đường dẫn đến giải Nobel”, là “Thành phố của mọi cảm giác”...

Nằm ở phía đông bán đảo Skandinave, Stockholm được thành lập năm 1255 gồm 14 hòn đảo nhỏ với nhiều hồ lớn. Mới vào Stockholm, du khách sẽ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của một đô thị có lịch sử lâu đời soi bóng bên bờ biển Baltic với những công trình xây dựng vừa cổ kính vừa hiện đại và hòa nhập một cách hài hòa với thiên nhiên.

 

Muốn đi hết 14 đảo trong Thủ đô Stockholm, khách tham quan phải mất khá nhiều thời gian. Với hơn 50 chiếc cầu và hàng trăm viện bảo tàng, nhà hát, các công trình kiến trúc văn hóa đồ sộ, nên người ta nói rằng: cứ đi vài mét lại gặp bảo tàng. Rất nhiều bảo tàng như đồ chơi, khiêu vũ, bươm bướm, bưu điện, tiền, phương tiện giao thông, thuốc lá và que diêm, rượu...

 

Đặc biệt hơn cả có bảo tàng Vasa được làm trong một con tàu cổ bị chìm. Đây là nơi trưng bày một con tàu có số phận kỳ lạ. Đó là chiếc tàu chiến hiện đại nhất thế giới lúc thế kỷ 17 với 64 cỗ đại pháo, được đóng để phục vụ cuộc chiến tranh của vua Gustavus Adolphus. Tàu được đóng trong nhiều năm nhưng khi hạ thủy thì đã chìm một cách bất ngờ chỉ sau vài phút khởi hành và ngủ yên suốt 333 năm (1628 - 1961) dưới đáy biển ở độ sâu 30m. Ngày 24/4/1961, người Thụy Điển đã trục vớt gần như nguyên vẹn chiếc tàu dài hơn 60m, cao khoảng 40m với những di vật hàng hải hoàn chỉnh nhất từ thế kỷ 17. Sau 5 năm phục chế, năm 1990, bảo tàng Vasa chính thức mở cửa đón khách tham quan. Mua vé 80 couron/ người, du khách sẽ bước vào một gian đại sảnh với ánh sáng mờ ảo, gợi lên cảm giác về một con tàu đã chết, nằm sâu dưới đáy đại dương. Con tàu đứng sừng sững với dàn cột buồm, dây chão, cánh buồm như lúc nó vừa dũng mãnh ra khơi. Bên hông tàu là những ô cửa hướng nòng pháo ra ngoài. Thân tàu được chạm khắc nhiều tượng sư tử, nàng tiên cá, chiến binh La Mã và các vị thần Hy Lạp...

 

Tại Stockholm còn có một “bảo tàng” khổng lồ ngoài trời, được giữ gìn hoàn hảo từ thế kỷ 13, đó là khu phố cổ Gamla Stan. Nằm trên 3 hòn đảo Riddarholmen, Staden và Helgeandsholmen, phố cổ Gamla Stan là nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc cổ kính theo lối Phục hưng, thế kỷ 17 - 18. Trong phố cổ Gamla Stan có Cung điện hoàng gia Thụy Điển (Kungliga Slottet) - công trình kiến trúc đặc biệt nhất Stockholm nằm trên đảo Riddarholmen. Đây là nơi cư ngụ của hoàng tộc và cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong nội các Thụy Điển. Đến đây, du khách có thể ghé vào khu Ngân khố để chiêm ngưỡng những chiếc vương miện dát đầy châu ngọc hay vào Kho vũ khí Hoàng gia để ngắm nhìn những bộ giáp trụ lỉnh kỉnh, những thanh kiếm dài nặng trịch, những bộ yên ngựa chiến từ thế kỷ 16 trở về trước và bộ quần áo rách nát của Vua Gustav II, người đã chết một cách oanh liệt trong trận chiến Lutzen lừng danh năm 1632...

 

Phía bên kia Cung điện hoàng gia là Storkyrkan, ngôi nhà thờ gạch giản dị được xây dựng từ năm 1306 - nay trở thành thánh đường của Stockholm. Từ bao đời qua, ở đây các thành viên hoàng gia đã tổ chức hôn lễ, đăng quang. Phần nội thất cung điện thiết kế theo kiểu Baroque thực sự làm du khách say đắm, đặc biệt là tác phẩm điêu khắc sinh động từ thế kỷ 15 mô tả truyền thuyết Thánh George và rồng thiêng, dãy ghế dành cho Hoàng gia - như chiếc ngai vàng khổng lồ...

 

Stortorget, quảng trường chính của Gamla Stan, nằm cách đó không xa, được bao bọc bởi vô số tòa nhà cổ từ thế kỷ 18 là một điểm rất thu hút du khách bởi những nhóm hát rong và các nghệ sĩ tạp kỹ vỉa hè.

 

Rời Gamla Stan đi sang Stockholm hiện đại, điểm dừng chân đầu tiên là Tòa thị chính thành phố nơi từng được người Thụy Điển xếp hạng là công trình kiến trúc hiện đại đẹp nhất cả nước. Tòa thị chính được xây từ năm 1911 nhìn xuống hồ Malaren, hình chữ nhật, tường gạch màu vang đỏ, lên tới đỉnh tháp có thể ngắm toàn cảnh thành phố Stockholm. Tòa nhà này nổi tiếng với Sảnh vàng - nơi trưng bày đồ chạm, khảm bằng vàng và pha lê, Sảnh xanh - nơi hàng năm vẫn diễn ra lễ trao giải Nobel danh giá với sự hiện diện của Vua Thụy Điển.

 

Đi về phía đông nam Tòa thị chính, du khách sẽ tới Skansen - cũng là bảo tàng ngoài trời được thành lập năm 1891. Ngày nay, hơn 150 ngôi nhà cổ (với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau) và 46 kiểu kiến trúc đại diện cho các vùng, miền ở Thụy Điển cùng hàng ngàn mẫu vật trưng bày, biến nơi này thành một Thụy Điển thu nhỏ. Cạnh đó, khu công viên Skansen giúp du khách cơ hội chiêm ngưỡng gần như tất cả các loại cá nước ngọt tiêu biểu (trong đó có cả loài cá ăn thịt piranhas dữ tợn ở vùng thượng lưu sông Amazon) và một số loài linh trưởng quý hiếm như vượn, cáo, khỉ đuôi sóc (ở châu Mỹ)...

 

Stockholm còn là nơi “định cư” của các tập đoàn đa quốc gia, nơi tập trung của đủ thể loại âm nhạc, là thiên đường mua sắm của các loại hàng hóa từ hàng hiệu đến hàng second hand. Dường như lúc nào cũng thấy ở Stockholm sự sáng tạo và nhộn nhịp. 

Nguồn: website báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT