Hành trang lữ khách

Du ngoạn Ðức Phổ (Quảng Ngãi)

Cập nhật: 04/12/2020 09:37:32
Số lần đọc: 972
Thị xã Ðức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) có phong cảnh biển, đầm đẹp, làng chài mang nét độc đáo, người dân thân thiện, nhiều du khách dễ... “phải lòng” ngay lần đầu tiên đến vùng đất này...


Bờ rào đá là thứ mà ngôi nhà nào ở làng Gò Cỏ cũng có. Ảnh: H. THU

Từ khu dân cư nhộn nhịp ở phường Phổ Thạnh, chạy xe máy chỉ khoảng hơn 5 phút theo con đường đồi dốc là thấy trước mắt làng Gò Cỏ bình yên nằm giữa hai ngọn núi, tách biệt với ồn ả bên ngoài. Tất cả các ngôi nhà nơi đây đều là nhà cấp 4 được xây dựng ở các khu vực của triền núi. Đi dạo qua nhiều bụi cây, hoa dại, khối đá lớn, có con suối nhỏ chảy róc rách cạnh nhà dân, cảm giác lạ lạ quen quen cứ đẩy người ta dấn bước tới.

Điểm hấp dẫn đầu tiên khi đến Gò Cỏ là sau nhiều năm tạo dựng, đến giờ dân làng vẫn gìn giữ, tôn tạo thêm những con đường lát đá núi, bờ rào, bậc thang, kè đá giữ đất… tất cả đều được xếp bằng đá núi, theo thời gian đã kết nối liền mạch vững chãi và đẹp mắt. Theo các nhà khoa học, Gò Cỏ là làng cổ, hình thành từ thời văn hóa Sa Huỳnh -  cách đây khoảng 2.500 - 3.000 năm. Điểm đặc biệt là ngôi làng tồn tại liền mạch từ đó đến thời Champa, nối tiếp nhiều thế hệ cư dân đến nay. 

Giữa hai gành đá ở làng Gò Cỏ có bãi biển tuyệt đẹp. Ngư dân nơi đây vẫn còn sử dụng loại thuyền nan truyền thống như bao đời trước để đánh bắt hải sản ở gần bờ, chứ không có thuyền máy. Dạo bước trên bãi biển đến gành đá bên tay phải, bạn sẽ thích thú trước bãi đá cổ trải dài rộng từ ven bờ biển lên lưng chừng núi. Điểm thuận lợi cho khách check-in là bãi đá dễ leo lên, có những khối đá rất lớn bề mặt khá bằng phẳng để ngồi chơi, ngắm cảnh đẹp. Và trong khung cảnh chỉ cần xoay qua xoay lại, tiến lùi một chút thôi là bạn đã có một khuôn ảnh mới!

Cách đây hơn một năm, HTX du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ ra đời, phục vụ khách các dịch vụ: Homestay (ăn, ở chung với dân trong những ngôi nhà nhỏ có sân vườn thoáng đãng), đi thuyền nan trên biển ngắm bình minh và gành đá, đi thuyền nan trải nghiệm câu cá và bủa lưới, học đan lưới, vào ban đêm có giao lưu bài chòi, hát hố... Trong bữa ăn, phục vụ khách thưởng thức các món thuần địa phương như canh nấu từ cây lưỡi long với cá thửng, gà đồi nấu lá sống nhông, nước dứa rừng...

Cách làng Gò Cỏ khoảng 2 km, ngay sát cạnh đầm An Khê duyên dáng hữu tình là Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh (KV Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh). Như tên gọi nơi đây trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến nền văn hóa nổi tiếng - Sa Huỳnh (mộ chum, mộ vò, công cụ lao động bằng gốm, mã não, đá... của người tiền sử). Cách làng Gò Cỏ non 1 cây số là đồng muối rộng bạt ngàn, nhộn nhịp vào mùa sản xuất từ tháng 3 tháng 8 hằng năm, khi ấy có vô số đụn muối trắng tinh.


Bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Ảnh: H. THU

Điểm đến thu hút nhiều đoàn khách tham quan là Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở xã Phổ Cường. Công trình có thiết kế độc đáo, tạo ấn tượng cho du khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đi dạo ngoài sân vườn trước Bệnh xá, thật xúc động khi được ngắm tượng Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, rồi tham quan phòng trưng bày trang trọng nhiều tài liệu, hiện vật liên quan, đặc biệt là cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm “trong đó có lửa” đã lay động trái tim biết bao người...      

TX Đức Phổ có khá nhiều vùng đầm, biển đẹp để khám phá. Nhiều người đã biết đến vùng biển Sa Huỳnh dễ dàng nhìn thấy khi đi trên QL 1A. Mách nhỏ với bạn về biển Châu Me còn nguyên sơ, nằm lẩn khuất ở vùng quê yên bình tại xã Phổ Châu. Đi theo con đường nhỏ ven biển Châu Me đến khu vực Vũng Bàn là nơi có bãi biển và gành đá đẹp. Sau khi tắm biển, bạn vào quán trên bãi biển để thưởng thức các loại hải sản tươi sống như tôm, ghẹ, cá, cua Huỳnh Đế, đặc biệt là các món nhum (làm chả, mắm, xào với trứng, nấu cháo, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nhum) với cách chế biến hấp dẫn riêng của người dân địa phương, giá lại rẻ cho bữa ăn chất lượng và ngon đáng nhớ…

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục