Hoạt động của ngành

Du lịch Bình Định “gì cũng có nhưng không có cái gì đặc sắc”

Cập nhật: 16/08/2023 16:54:06
Số lần đọc: 432
Đó là nhận xét của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, ngày 16.8, về kết quả thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 – 2025”.


Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh, 6 tháng cuối năm 2021, Bình Định đón 266.000 lượt khách, giảm 77% so với cùng kỳ 2020. Năm 2022, có 4,12 triệu lượt khách đến Bình Định (khách quốc tế 78.989 lượt), tăng 185,2 lần. 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số trên đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 20,6% so với cùng kỳ 2022.

Nỗ lực của Bình Định chủ yếu nhắm vào nguồn khách nội địa. Nhiều chương trình liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch được tổ chức ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Lào Cai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Tại “đất võ”, các sự kiện, sản phẩm - cả mới và cũ - diễn ra dồn dập với quy mô lớn như lễ hội du lịch biển, lễ hội đường phố, lễ hội khinh khí cầu, giải võ thuật cổ truyền, thi hoa hậu thế giới… Tỉnh cũng bắt tay hợp tác với các đơn vị lữ hành tên tuổi, các hãng hàng không nhằm rộng đường đón khách.

Với thị trường quốc tế, các nhà quản lý kỳ vọng vào tiến độ triển khai một kế hoạch riêng cho giai đoạn mới. Theo đó, gắn nỗ lực thu hút khách quốc tế với chương trình thu hút đầu tư, sự kiện ngoại giao, sinh hoạt học thuật như “Gặp gỡ Bình Định – Hàn Quốc” năm 2022, “Gặp gỡ Bình Định – Nhật Bản” 2023, hội thảo, hội nghị khoa học do giáo sư Trần Thanh Vân kết nối.

Các nhà khoa học quốc tế tham quan tháp Bánh Ít, Bình Định. Ảnh: Đào Tiến Đạt

Chỉ ra những hạn chế của ngành du lịch địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nêu ý kiến: “Khách quốc tế còn ít. Nhiều dự án du lịch còn nằm trên giấy. Hạ tầng chưa thiếu đồng bộ; phía bắc tỉnh chưa được đầu tư bao nhiêu. Công tác quản lý còn thả nổi. Còn chặt chém, còn tranh cướp khách, còn ăn xin”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kết luận: “Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hãy còn quá nhiều việc phải làm”. Ông cho rằng, với thực trạng như hiện nay, khách đến Bình Định một, hai lần rồi sẽ không bao giờ quay lại bởi sản phẩm du lịch đơn điệu, không hấp dẫn. Ông Dũng chỉ ra, khách du lịch đến địa phương đều tham quan Kỳ Co, Eo Gió, đến Bảo tàng Quang Trung, về Quy Nhơn ăn hải sản rồi không biết đi đâu, làm gì cho hết thời gian.

“Ra nước ngoài, thấy nhiều nơi không đẹp bằng Quy Nhơn mà khách cứ nườm nượp, tôi day dứt lắm. Du lịch ở Bình Định chưa được đầu tư tương xứng. Các khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng lớn, hiện đại chưa có. Một Merryland Hải Giang được chờ đợi là “kỳ quan miền nhiệt đới” thì ách tắc, khó khăn. Du lịch ở ta cái gì cũng có nhưng không có cái gì đặc sắc”, ông nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng cần phân tích và thay đổi từ nhận thức từ mỗi cá nhân, mỗi cấp, mỗi ngành để ngành du lịch phát triển.

Kinh tế đêm, “bài toán” chưa có lời giải của TP. Quy Nhơn. 

Bí thư Hồ Quốc Dũng “phân vai”: “Tới đây cái gì của tỉnh, thì tỉnh làm: quy hoạch, phát triển hạ tầng, mời gọi nhà đầu tư chiến lược. Phải xây dựng Bình Định thành một không gian văn hóa độc đáo. Ở địa phương, các đồng chí cần quyết tâm cho những dự án, công trình cụ thể. Ban chỉ đạo của tỉnh sẽ kiểm tra, đánh giá thường xuyên”.

Ông Dũng gợi ý từng địa chỉ, thế mạnh cần ưu tiên khai thác ở mỗi huyện, thị xã, thành phố.

Xuân Nhàn

Nguồn: Báo Lao Động - dulich.laodong.vn - Đăng ngày 16/8/2023

Cùng chuyên mục