Non nước Việt Nam

Ấn tượng Quảng Bình

Cập nhật: 14/08/2009 10:31:28
Số lần đọc: 2108
Quảng Bình dải đất miền Trung đầy nắng và gió. Quảng Bình – xứ sở của “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”. Của những đợt gió Lào nóng bỏng, làm mọi vật khô khốc lại được thiên nhiên ưu đãi ban tặng những bãi biển đẹp mê hồn…

Miên man biển xanh và cát trắng

Từ lâu bãi biển Nhật Lệ nổi tiếng là đẹp, hiền hoà, thơ mộng. Ngoài bãi biển Nhật Lệ, Quảng Bình còn sở hữu nhiều bãi tắm đẹp như Quang Phú, Hải Ninh, Đá Nhảy, Quảng Đông... Những năm gần đây, khách du lịch bắt đầu chuyển hướng sang khám phá vẻ đẹp của bãi tắm Quang Phú và Hải Ninh, một đoạn của biển Nhật Lệ. Bởi lẽ hai bãi tắm này vẫn lưu giữ được vẻ thơ mộng, nguyên sơ của thiên nhiên. Nước biển ở đây trong vắt, đến nỗi chúng tôi có thể nhìn xuống dưới đáy và tìm bắt những con sò biển. Những ngày đầu thu, nắng vàng như rót mật, từ trên bờ nhìn xuống cả bãi biển là một tấm thảm khổng lồ xanh màu ngọc bích. Màu xanh mát dịu, cộng vớigió biển khiến chúng tôi đều cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Những cồn cát trắng xoá nhô lên giữa biển tạo thành bãi trông thật thích mắt.

Điều khiến chúng tôi thích nhất là từ bãi tắm Quang Phú, bạn có thể khám phá bãi tắm Hải Ninh bằng xe máy. Có hai loại phương tiện bạn có thể đi được là taxi và xe máy. Nhưng thông thường, khách du lịch chọn phương tiện xe máy để được thưởng thức cảm giác đi trên con đường mà bên phải là núi, còn bên trái là biển. Giá thuê xe máy khá hợp lí: 60.000 đồng/ngày, tiền xăng tự lo.



Vào thành phố Đồng Hới, qua Cầu Nhật Lệ rồi rẽ phải và cứ thẳng con đường đất đỏ mà đi là đến bãi tắm Hải Ninh. Bãi tắm Hải Ninh là sự kết hợp tuyệt vời của nắng, gió và nước biển. Dưới ánh mặt trời buổi sớm, thảm cỏ cây xanh tươi mát mắt, còn ướt đẫm sương đêm. Bước ra biển, sóng xô bờ, ùa nhẹ từng làn sóng hoà cùng gió biển mơn man mang hơi mặn từ ngoài khơi xa cho ta cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ của biển trời. Cả một dải cát trải dài như vô tận. Như một vệt sơn trắng được quét lên giữa màu xanh của biển. Bạn có thể chọn một nhà nghỉ ở ngay sát bãi biển. Từ trong phòng bước ra biển chỉ vài chục bước, tưởng như vươn tay ra là có thể chạm vào sóng.

Chất lượng dịch vụ cao

Ấn tượng Quảng Bình với chúng tôi không chỉ dừng lại ở nắng, gió, nước biển, chúng tôi còn được thưởng thức các đặc sản biển với giá rẻ bất ngờ. Ở bến chài Nhật Lệ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống. Nếu chịu khó thức dậy từ sáng sớm, bạn có thể mua được đồ hải sản tươi với giá rất rẻ. Ngay buổi sáng đầu tiên đặt chân đến Quảng Bình, chúng tôi đã mua được 2,5 kg ghẹ thịt của một người dân chài với giá 160.000 đồng. Ngoài ghẹ, chúng tôi còn mua được tôm hùm với giá rất rẻ. Bạn có thể tượng tượng được không khi chỉ có 1 triệu đồng mà được 2 con tôm hùm khoảng 1,5 kg, 2 kg vẹm nướng, 1 đĩa mực xào, 1 đĩa mực luộc. Một điều thích thú đến với tôi là được chứng kiến chủ hàng cắt tiết tôm hùm ngay trước mắt và được ăn món tiết canh tôm và được uống rượu tiết tôm. Ngoài ra, bạn còn được phục vụ cơm tám, canh ngao ...

Ở Quảng Bình có hai món đặc sản mà tôi rất thích là bánh bột lọc vâ cháo cá thu. Bánh bột lọc rất ngon, bổ và rẻ, chỉ 500 đồng/ cái. Vỏ bánh làm bằng bột sắn, rất dai. Nhân bánh làm bằng tôm và thịt lợn xay. Còn món cháo cá thu lại rất đặc biệt. Ban đầu chúng tôi tưởng mình được thưởng thức món… mì cá thu. Sở dĩ có sự nhầm lẫn như vậy là do bát cháo đó không nấu từ hạt gạo nên không có độ sánh mà chỉ là những sợi màu trắng ăn rất dai và ngon. Thấy chúng tôi thắc mắc, cô chủ hàng với đôi má ửng hồng giải thích: cháo được làm từ bột dong.

Người dân Quảng Bình rất hiền lành và hiếu khách, giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu. Những người phục vụ ở quán ăn cũng vậy. Họ nhẹ nhàng, từ tốn, không bao giờ nói nặng lời hay chèo kéo khách. Một điều mà ở hầu hết các khu du lịch đều không làm được. Ngoài ra, nếu bạn ở nhà nghỉ nào thì có thể lấy phao bơi thoải mái ở nhà nghỉ đó mà không phải trả thêm bất kỳ một khoản tiền nào ngoài tiền thuê phòng. Giá thuê phòng ở đây cũng khá rẻ, chỉ từ 150.000- 220.000 đồng/phòng/ngày.

Kỳ nghỉ 5 ngày ở Quảng Bình trôi qua thật nhanh, đã đến lúc chúng tôi phải trở về Hà Nội với những bộn bề công việc trước mắt. Những ngày được sống ở Quảng Bình thực sự là những ngày thư giãn, nghỉ ngơi tuyệt vời của chúng tôi. Những mệt mỏi, căng thẳng mang theo từ Hà Nội tan biến hết và thay vào đó là một cảm giác thoải mái không dễ gì có được.


                                                                                       Hải Đường

 

Nguồn: Báo Quảng Bình

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT