Nhìn ra thế giới

Lắng đọng Praha- Cộng hòa Séc

Cập nhật: 15/05/2009 15:45:45
Số lần đọc: 2387
Được gọi bằng nhiều mỹ từ như "Thành phố vàng", "Thành phố của những mái nhà", Praha là thủ đô của Cộng hoà Séc, đất nước cũng được biết đến với cái tên rất cuốn hút: "Trái tim của châu Âu".

Là thành phố được UNESCO công nhận Di sản thế giới từ năm 1992, lại nằm ở trung tâm vùng Bohemia cổ kính, con người và cảnh sắc Praha như khoác lên mình vẻ trầm lắng hệt trong các bức tranh thời kỳ Phục hưng.

Bất cứ đâu trong thành phố này bạn đều có thể bắt gặp những danh thắng cổ kính, nguy nga và tráng lệ. Những con phố nhỏ ngoằn ngoèo sẽ dẫn bạn tới những bờ sông thơ mộng. Tại đây bạn có thể nhìn thấy hàng chục cây cầu bắc ngang sông Vltava. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp riêng, được trang trí bởi những bức tượng chạm khắc tuyệt đẹp.

 
Xa xa, trên dòng sông Vitava lặng lẽ là cây Cầu Tình Karluv nổi tiếng. Cây cầu này là một kỳ quan của thành cổ Praha. Mỗi ngày, có rất nhiều đôi bạn trẻ yêu nhau đứng ngắm bình minh trên cây cầu thơ mộng này. 

Đến Praha, bạn sẽ phải sững sờ trước vẻ đẹp của các công trình kiến trúc hài hòa mang nhiều phong cách thiết kế khác nhau, từ Roman, Gothic, Baroque, Rococo, Neoclasical cho đến kiến trúc hiện đại.

Một điểm đến vô cùng thú vị của du khách đó là cung điện nổi tiếng của thủ đô Praha - cung điện Mùa hè Hoàng gia Praha hay còn gọi là Cung điện Benvidơ. 

Cung điện được coi là toà nhà đẹp nhất thời Phục hưng. Cung điện này được thiết kế trên một nền vững chắc với những phần trang trí đúng kiểu hoàng gia với 36 cột đỡ mái vòm. Ở đây, có một "đài phun nước hát" là đài phun nước nổi tiếng nhất trong số những đài phun nước ở Praha.

 
Từ trên đỉnh đồi Strahov nhìn xuống, Praha như một bức tranh phong cảnh thời Phục hưng với những ngôi biệt thự cổ kính ngay sát sườn đồi với những dải cỏ xanh mướt uốn quanh bên đường. 
 
Một điểm đến nổi tiếng nữa đó là quảng trường Con Gà, nơi có đồng hồ thiên văn học Orloj. Cứ đúng 12h, bạn sẽ được thưởng thức tiếng gà gáy lảnh lót sau những chiếc cửa sổ xanh nho nhỏ trên đồng hồ. Rồi một ô cửa mở ra với sự xuất hiện của 12 vị tông đồ quay chầm chậm theo trục quay đồng hồ.

 
 Thấp thoáng đâu đó trên quảng trường, có những cô gái Digan xinh đẹp ngồi tết tóc cho nhau. Thiên nhiên, con người càng như lưu luyến bước chân lữ khách.

Nguồn: website dulichnet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT