Nhìn ra thế giới

Hamilton (Úc) – Thiên đường du lịch

Cập nhật: 11/05/2009 08:48:12
Số lần đọc: 2265
Hamilton – hòn đảo thiên đường du lịch của vùng biển Nam Thái Bình Dương thuộc nước Úc với diện tích 60km2 và dân số hơn 100 người. Phong cảnh thiên nhiên hoang sơ với những bãi tắm thơ mộng được bảo vệ bởi vành đai san hô dày đặc. 

Hòn đảo gắn liền với với truyền thuyết của nàng tiên cá đã làm say mê nhiều gia đình quý tộc, các tài tử điện ảnh, nhiếp ảnh gia, các ban nhạc lừng danh và khách du lịch quốc tế đến tham quan quê hương thứ hai của Gorge Harrison – một ca sĩ, một nhạc sĩ, nhạc công ghi ta của ban nhạc The Beatle.

Rời khỏi sân bay quốc tế của thủ đô Canberra, du khách ra bến cảng lên du thuyền đến hòn đảo xinh đẹp với tên gọi: “Chúng ta đang ở nhà mình”. Lênh đênh trên biển, du khách có dịp phóng xa tầm mắt thấy cảnh đẹp thơ mộng, thuyền bè ra vào tấp nập… Những làn gió mát dịu của biển cả đang đẩy con tàu của bạn ra khơi rẽ sóng. Du khách có thể thư giãn câu cá, thưởng thức các món hải sản khoái khẩu của địa phương như tôm hùm, cua biển luộc hoặc nước chấm với gia vị muối tiêu. Điều thú vị nhất là du khách được xem và nghe bản tang gô của các chú cá voi, cá heo đang nô đùa trên biển.

Tàu cập bến, du khách được các cô gái xinh đẹp trên đảo trao các vòng hoa quàng cổ và biểu diễn những điệu múa, bài hát dân ca cùng với ban nhạc đồng quê trong bầu không khí thân thiện. đặt chân lên đảo, du khách qua cổng trang trại men theo hàng cây xanh đến một đầm nước trang trí theo vở kịch của nhà văn Tomy Copper. Một ngôi nhà đích thực, thiên nhiên hiện ra trước mắt du khách. Ngôi nhà chính gồm nhiều phòng ngủ và ba phòng khách. Tất cả các phòng được làm bằng tre và nguyên liệu bản xứ. Mái nhà được lợp bằng cỏ tranh khô. Xung quanh bốn bề là bể bơi, hồ câu cá và khu vườn sinh thái cùng một thảm thực vật nhiệt đới hết sức đa dạng và phong phú. Xa xa là những khu vườn thú: khỉ, sơn dương, nhím… Kiến trúc của ngôi nhà rất đặc biệt. Các cột xà nhà được chạm khắc tinh xảo. Các đồ vật đều được chạm khắc theo phong cách Á Đông và mang đường nét nghệ thuật New Guinea. Những đồ thờ như mặt nạ, tượng của người bản xứ da đỏ được treo trên tường. Buổi tối, nếu du khách không muốn nghỉ tại trang trại thì có thể cắm trại trên bãi cát trắng ven biển để thưởng thức không khí trong lành và nghe tiếng sóng vỗ. Du khách có thể đốt lửa trại và thưởng thức các món thịt nướng như nhím, dê rừng, chuột túi… nhâm nhi cùng ly rượu Rhume của Úc thì thật tuyệt.

Càng về đêm, cuộc vui càng đến lúc cao trào khi các thiếu nữ bản địa hát những bài hát của ban nhạc Beatle, trên tay gẩy đàn ghi ta Hawaii và nhảy các vũ khúc rực lửa của người da đỏ luôn làm xao xuyến lòng người. Buổi sáng khi tỉnh giấc, du khách được thưởng thức hương vị thơm ngon của ly cà phê Brazil. Ngồi trên lưng ngựa nòi của Úc, du khách có thể phi nước kiệu trên đồng cỏ quay phim ảnh từng đàn gia súc, phogn cảnh thiên nhiên… Những ngày tiếp theo, du khách lại được tham quan khu rừng nhiệt đới với nhiều loài gỗ quý mọc thẳng tắp. Lắng nghe bản hợp xướng của muôn loài chim chóc. Ngồi trên thuyền độc mộc của người da đỏ, du khách được du ngoạn ven đảo để thư giãn, ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Những thác nước mộng mơ, những con suối trong vắt chảy ngoằn ngoèo bên sườn núi tạo ra phong cảnh sơn thủy hữu tình.

Du khách trở về thiên đường du lịch và nghỉ ngơi bên những khu nhà lợp cỏ tranh. Những đường nét thanh thoát mang đậm dấu ấn thiên nhiên. Cửa sổ và các cửa ra vào thoáng mát lưu thông không khí luôn tạo cảm giác ru khách ngủ say sau những ngày mệt mỏi. Cảnh đẹp nơi đây hoang sơ và tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhâc sĩ, họa sĩ và đặc biệt là bài hát “Hãy đến với Hamilton” – hòn đảo tươi đẹp và mến khách luôn đi vào lòng người. 

Nguồn: website dulichnet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT