Nhìn ra thế giới

Mùa xuân trên đất nước Trung Hoa

Cập nhật: 09/04/2009 13:55:23
Số lần đọc: 2664
Đất nước rộng lớn của những công trình kiến trúc, phong cảnh đẹp càng trở nên quyến rũ hơn khi mùa xuân về. Còn gì thú vị bằng tản bộ dưới những hàng liễu rủ thướt tha, ngắm hoa anh đào ở Tây Hồ, leo vài chục bậc cầu thang lên thành cao trong phim trường Tam quốc Diễn nghĩa, hay thả sức mua sắm ở Thượng Hải rực rỡ ánh đèn.

Từ Hà Nội, bạn chỉ mất 3 tiếng đồng hồ để bay sang Thượng Hải, nổi danh với tháp truyền hình Đông phương Minh châu cao tới 468m. Chỉ cần vài chục giây là có thể lên tới đỉnh của tòa tháp cao nhất châu Á này. Điều thú vị hơn, trên khoang thứ hai của tháp có một phòng trà có thể xoay chuyển giúp khách có thể vừa uống trà, vừa ngắm cảnh thành phố.

 

Ở Thượng Hải, bạn không chỉ choáng ngợp bởi tòa tháp cao vời vợi mà còn bởi hai nhịp sống dường như rất đối lập trong lòng thành phố hiện đại nhất Trung Quốc. Bên cạnh những tòa nhà chọc trời san sát là những khu chung cư đã cũ, quần áo được phơi giăng ngoài cửa sổ, phấp phới bay trong gió.

 

Nếu có dịp dừng chân ở đây, bạn cũng đừng quên ghé qua Bến Thượng Hải nhớ về bộ phim từng được khán giả Việt Nam yêu mến với nhân vật Hứa Văn Cường do tài tử Châu Nhuận Phát đóng cũng như bài hát Bến Thượng Hải nổi tiếng suốt thời gian dài.

 

Cách bến Thượng Hải không xa là khu Nam Kinh, nơi bán đủ các loại quần áo giày dép hàng hiệu. Nếu bạn không thích mua sắm, tản bộ trên con phố có đủ các bồn hoa xinh xắn hay đi xe điện lượn vòng quanh cũng rất thú vị. Ở thành phố này còn có khu chợ Miếu Thành Hoàng được xây dựng theo kiểu cổ với những mái nhà thâm nâu bán đủ những món đồ lưu niệm rất thú vị. Chỉ cần vài phút thế là bạn đã có con dấu, chiếc triện in tên mình bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung tùy ý.

 

Rời thành phố hoa lệ, chỉ cần khoảng 2 tiếng đi xe ôtô, thành phố Vô Tích với phim trường nổi danh Tam Quốc Diễn Nghĩa đã hiện ra trước mắt. Khung cảnh nơi đây khác hẳn với Thượng Hải bởi đây là thành phố hơn hai nghìn năm lịch sử. Phim trường Vô Tích từng là nơi các đạo diễn chọn cảnh đóng các phim Tam quốc Diễn nghĩa, Thủy Hử, Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu...

 

Khu phim trường rộng lớn nằm bên hồ nước ngọt mang tên Thái Hồ, được xây dựng từ năm 1987 tới nay vẫn thu hút 3 triệu du khách mỗi năm. Tới đây, bạn như hòa trong nhịp sống của các nhân vật trong Tam quốc Diễn nghĩa...  

 

Người Trung Quốc có câu nói: "Sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu" hay "Trời có thiên đàng, dưới đất có Tô, Hàng Nhị Châu" cũng để miêu tả phong cảnh tuyệt vời ở Tô Châu, Hàng Châu.

 

Một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Trung Quốc chính là Tây Hồ. Trên đường đi lúc nào cũng rợp bóng cây ngô đồng (người châu Âu gọi là cây phong). Vào thời điểm này, cây đang trơ trọi lá để lộ những thân cây màu trắng. Quanh hồ là những đường liễu phủ xanh thướt tha, những bóng hoa anh đỏ đủ sắc trắng, hồng, đỏ...

 

Cảnh sắc thơ mộng của Tây Hồ đã quyến rũ không biết bao nhiêu người. Nhiều nghệ sĩ đã viết những câu thơ tuyệt mỹ ca ngợi mảnh đất mỹ miều này.

 

Trăng Tây Hồ vời vợi thâu đêm
Trời Hàng Châu bốn bề êm ái
Mùa thu đã đi qua còn gửi lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
Một ít buồn trong gió trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ...

(Tế Hanh).

 

Có những con đường ở đây đã được đặt theo tên các thi sĩ: Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị... Thậm chí, món thịt lợn giống kiểu thịt kho tàu của Việt Nam cũng được đặt tên là món ăn Tô Đông Pha. 

Nguồn: website Ngôi sao

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT