Thư giãn với du lịch Xanh Bình Mỹ ở Bình Dương
Tân Uyên, Bình Dương nơi đây khung cảnh còn “xanh”, còn mướt mát tầm mắt với những vườn cây, ruộng lúa. Men theo đường đi từ trung tâm huyện về xã Bình Mỹ, nhà cửa, hàng quán thưa dần để “nhường phần” cho vườn cao su xanh bạt ngàn. Khu du lịch ở đây đúng là chỉ cần một chữ “xanh” để diễn tả. Gần gũi, hòa quyện với thiên nhiên. Cuối khu du lịch là một “cụm rừng” còn nguyên sơ. Đến đây nghỉ dưỡng, đi bộ quanh khuôn viên trong ánh nắng bình minh, quả là không gì thú vị bằng.
Đây là một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thật thoải mái cho mọi người. Khu du lịch Xanh được xây dựng và hoạt động từ tháng 11/2009, rộng khoảng 5 ha. Ở đây hiện còn có hố bom, chứng tích chiến tranh. Chủ nhân khu du lịch “tận dụng” nó và dựng thêm nhiều hiện vật gợi nhớ thời kháng chiến cứu nước! Những ngày lễ lớn, nhiều đoàn khách từ Bình Dương, TP.HCM đã đến đây để cắm trại, đốt lửa trại kết hợp nhiều hoạt động hữu ích khác. Một đêm lửa trại bập bùng cùng bạn bè nghêu ngao hát với tiếng đàn ghi-ta sẽ giúp cho mọi người sống lại thời tuổi trẻ hồn nhiên, sôi nổi.
Đến khu du lịch Xanh Bình Mỹ không chỉ được “tạm quên” bộn bề công việc thường nhật mà họ còn thưởng thức những món ăn dân dã ở khu nhà hàng cà phê có bàn, ghế bằng tre dưới một vòm cây xanh. Họ có được cảm giác bình an thư thái khi lặng lẽ thả câu bên hồ nở đầy bông súng. Đó cũng là “năng lượng tinh thần” cần nạp lại sau một tuần làm việc vất vả./.