Tin tức - Sự kiện

Thướt tha trong đêm lễ hội Áo Dài Thành cổ (Huế)

Cập nhật: 09/06/2010 08:32:09
Số lần đọc: 1900
Màu xanh của tre, sắc hồng của sen và những tà áo dài duyên dáng,… Tất cả đều mang vẻ đẹp thanh cao và đem đến cho mọi người niềm cảm xúc vô tận.

Lễ hội Áo Dài với tên gọi “Vọng thiên niên” diễn ra lúc 20h ngày 8/6/2010 tại sân Hàm Nghi, cửa Thượng Tứ - Huế không những tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với người xem bởi sự công phu, rực rỡ và sinh động mà còn vì thông điệp được gửi gắm trong một không gian đầy lãng mạn giữa lòng TP.Huế.

“Vọng thiên niên”- Một ngàn năm trôi qua nhưng vẻ đẹp ấy như không thể phai nhạt, mỗi ngày qua đi sen lại thêm tươi thắm, áo dài trở nên cao quý hơn.

Lễ hội Áo Dài như một thông điệp gửi đến mọi người về một hành tinh xanh qua những chất liệu thân thiện với môi trường trong một không gian sắp đặt của những luỹ tre xanh.  Tất cả đều thể hiện sự thân thiện với thiên nhiên qua nét đẹp áo dài.

Lễ hội có sự tham gia của 17 nhà thiết kế ở cả ba miền Bắc- Trung- Nam như: Quang Tân, Minh Minh, Sĩ Hoàng, Viết Bảo, Thương Huyền, Đức Hải, Việt Liên, Minh Hoa, Việt Hà, Anh Vũ, Bảo Ngọc, Quang Huy, Thu Giang, Thanh Danh, Xuân Hảo, Minh Hạnh.

Đặc biệt hơn, với gần 1.000 bộ áo dài cho cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi được các người mẫu trình diễn trên nền những bản nhạc, bài hát về Hà Nội đã thể hiện tình cảm của những người thực hiện hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT