Tin tức - Sự kiện

Đêm hội ngộ thắm tình nguồn cội

Cập nhật: 08/02/2010 10:02:12
Số lần đọc: 2528
Tối ngày 06/02/2010, đúng tết ông Công ông Táo, “Đêm văn hoá Việt” trong chuỗi sự kiện “Xuân quê hương 2010” dành cho kiều bào đã diễn ra tại Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội).

“Người Việt Nam có truyền thống dù đi đâu cũng luôn hướng về quê hương, về quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bởi quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người” - Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết xúc động phát biểu.


Mỗi thành tựu đều có đóng góp của kiều bào


“Xuân quê hương” đã trở thành sự kiện thường niên được kiều bào ngóng đợi mỗi dịp tết đến, xuân về, như cuộc hội ngộ thắm đượm tình nghĩa cội nguồn dành cho những người con đất Việt ở khắp nơi trên thế giới.


Trò chuyện với các đại biểu, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tự hào vì sự thành đạt của nhiều kiều bào đã làm rạng danh người Việt ở nước ngoài. Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của Việt Nam (VN) trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao và nêu rõ: Nhà nước luôn trân trọng sự đóng góp của kiều bào trong mỗi thành tựu đạt được của đất nước.


“Năm 2009, bà con kiều bào về làm ăn, kinh doanh, tham gia vào các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội... ngày càng nhiều. Điều đó đã nói lên tấm lòng hướng về quê hương của kiều bào và tấm lòng của đất nước với kiều bào. Những tình cảm đó đã gắn bó kiều bào với người dân trong nước” - Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.


“Khúc ruột ngàn dặm”


Một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất trong “Đêm văn hoá Việt” là chương trình biểu diễn guitar của Giáo sư Đặng Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Gesundbrunnen (Berlin, Đức), với tác phẩm “Núi rừng Tây Nguyên” do chính ông sáng tác. Ông là người VN đầu tiên đoạt giải đặc biệt tại giải guitar quốc tế ở Hungary vào năm 1987. “Tôi vô cùng xúc động khi được biểu diễn tại quê nhà vào đúng dịp xuân quê hương năm nay. Dù xa xôi ngàn dặm, nhưng tấm lòng kiều bào vẫn luôn hướng về đất nước, đặc biệt mỗi dịp tết đến, xuân về” - ông nói.


Các đại biểu kiều bào tham dự đêm hội đều khẳng định, dù ở đâu họ vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn hướng về tổ quốc. “Tôi sinh ra trong chiến tranh, vì thế tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc được chứng kiến và sống trong cảnh hòa bình của đất nước. Tôi mong muốn được phổ biến nét đẹp văn hoá VN, niềm tự hào dân tộc VN đến bạn bè quốc tế” - bà Nguyễn Nga, kiều bào tại Pháp - cho hay.


Ông Lê Văn Dung, Việt kiều Slovenia cho biết, đây là lần thứ năm ông trở về quê hương. Năm nay ông cùng vợ, con trai và cháu nội về thăm lại quê cha, đất tổ. “Tại các gia đình VN ở Slovenia, sinh hoạt theo hình thức truyền thống gốc Việt đã biến đổi nhiều. Lớp người già vẫn luôn có ý thức truyền giữ gia phong, nhưng thế hệ trẻ ít quan tâm việc này. Những hoạt động văn hóa của Chính phủ tạo điều kiện cho kiều bào về với quê hương là cách tốt nhất để họ luôn hướng về tổ quốc” - ông bộc bạch.


Quê hương là chỗ dựa vững chắc


Trước “Đêm văn hoá Việt”, các nhà lãnh đạo cùng hàng nghìn đại biểu Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự lễ dâng hương và lễ hội văn hóa chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long chiều 6.2. Giáo sư Nguyễn Trọng Lượng (Canada) là một trong những đại biểu Việt kiều nhiều tuổi nhất dự “Xuân quê hương 2010” khi ông đã bước vào tuổi 80. Ông bồi hồi xúc động khi lần đầu tiên được thắp hương tại điện Kính Thiên, thành kính tưởng nhớ tổ tiên.


Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, do suy thoái kinh tế, nhiều dự định làm ăn lớn, nhiều kế hoạch phát triển tương lai của nhiều gia đình kiều bào bị xáo trộn. Nhưng cộng đồng người VN ở nhiều địa bàn vẫn tiếp tục phát triển, các sinh hoạt văn hoá truyền thống vẫn được duy trì và bảo tồn, nhiều hội đoàn đã được củng cố hoặc mới ra đời nhằm giúp nhau xây dựng cuộc sống. “Kiều bào ở nước ngoài luôn cảm nhận được quê hương, đất nước là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho kiều bào trước mọi gian nan, thử thách” - Thứ trưởng Sơn phát biểu.

Nguồn: Báo Lao Động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT