Nhìn ra thế giới

Con đường xanh giữa lòng Paris

Cập nhật: 10/07/2009 13:28:58
Số lần đọc: 2548
Chạy dài hàng cây số, nối từ quảng trường Bastille cho tới cổng Montempoivre, là một con đường đi bộ độc đáo, thú vị nhất ngay giữa lòng Paris náo nhiệt. Con đường như một nốt lặng, là chốn thư giãn của du khách cũng như dân Paris.

Paris có rất nhiều cây xanh. Khi ánh nắng đầu tiên của mùa xuân bắt đầu tỏa sáng, Paris đã ngập tràn hoa ở các góc đường, quảng trường, bùng binh. Giữa Paris, không khó tìm một công viên đầy bóng mát để nghỉ ngơi. Nhưng để thong dong thả bộ, hay ngồi hàng giờ nghe chim hót, ngắm hoa đua sắc hay đơn giản chỉ để tìm một chốn tĩnh lặng, không có tiếng ồn, không xe chạy, thì lý tưởng nhất là tìm tới Con Đường Xanh này.

 

Con đường xanh được xây dựng trên dấu tích cũ của một đường ray xe lửa xưa, dài 4.7km, nối từ ga Bastille (nay đã không còn nữa, thay vào đó là nhà hát Bastille), cho tới La Varenne-Saint-Maur. Hơn một nửa chiều dài của Con Đường Xanh nằm trên cao, như một cây cầu chạy dọc theo con phố lớn, với 75 nhịp cầu. Dưới các nhịp cầu là phòng trưng bày tranh, cửa hàng.... Phần còn lại nằm ngang mặt đất, vẫn còn những dấu tích của đường ray xưa với những đoạn đường chui qua hầm. Bên trong những đoạn này luôn được lắp đèn chiếu sáng và có cổng đóng lại khi đêm xuống đề đảm bảo an ninh cho khách qua lại.

 

Cây cối ở đây được chăm sóc rất kỹ càng, nhờ thế mỗi mùa con đường lại mang một sắc màu mới với sự hiện diện của những thảm hoa rực rỡ. Khi mùa xuân vừa tới, con đường trở nên lãng mạn, phủ đầy hoa anh đào hồng phấn, trắng, những cánh hoa mỏng manh rải kín lối đi, làm bạn có cảm giác đang đi vào khu vườn thần tiên. Hết mùa hoa anh đào là mùa thủy tiên vàng, rực rỡ hai bên lối đi. Đầu hè là mùa của hoa hồng, hàng trăm loại hồng khác nhau, từ cánh nhỏ mỏng manh tới những bông hồng dày, lớn bằng lòng bàn tay, dây hồng leo cao, đua hương và sắc. Với những người mê hoa hồng thì đây đúng là thời điểm đẹp nhất để đi dạo trên con đường này.

  

Không chỉ dành cho khách đi bộ, đọan đường dưới đất còn có phần dành riêng để bạn có thể đi xe đạp hoặc trượt patin.

 

Con Đường Xanh cũng đã đi vào phim ảnh trong bộ phim Before Sunset, do Richard Linklater thực hiện năm 2004, với sự tham gia của diễn viên người Mỹ Ethan Hawke và diễn viên Pháp Julie Delpy.

Nguồn: website báo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT