Nhìn ra thế giới

Núi thiêng Nga My (Trung Quốc): cõi bồng lai tiên cảnh

Cập nhật: 11/09/2008 15:09:29
Số lần đọc: 2911
Cảnh sắc như tranh. Núi non, cây cối điệp trùng. Những cung đường uốn lượn tiếp dài lên đỉnh cao 3.099 m vùng cao nguyên Thanh Tạng như hút hết tầm mắt. Tuyết rơi trên đỉnh. Vực sâu hun hút. Đây đó tiếng chuông chùa ngân vang, vọng mãi… Một lần chạm đỉnh Nga My sẽ đưa chúng ta vào cõi bồng lai tiên cảnh.

Những huyền thoại võ thuật của phái Nga My trong các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung cũng đã mang cho chúng ta cảm giác khó tả trước khi thực hiện chuyến đi lên ngọn núi đẹp như chân mày của thiếu nữ, cao 3.099m so với mặt nước biển, được đánh giá đẹp nhất thiên hạ (Nga My Sơn thiên hạ tú).

So với những ngọn "núi thiêng" tại Trung Quốc như Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Cửu Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn hay Hoa Sơn, Nga My Sơn đứng vào danh sách những ngọn núi cao nhất. Không những thế, còn là ngọn núi gắn liền với tâm linh, nơi từng xuất hiện và tồn tại những ngôi chùa nổi tiếng, theo phái Phổ Hiền Bồ tát.

Vài năm trước đây, muốn chinh phục đỉnh Nga My, du khách và những người hành đạo tự chinh phục bằng đôi chân của mình hoặc nhờ dân địa phương đưa lên bằng xe máy hoặc bằng kiệu gỗ rất sơ sài, đường đi khá hiểm trở, với đoạn đường đèo chỉ hơn 50 km, có khi mất cả ngày đường. 

Con đường đèo đưa chúng ta lên đỉnh đã được đầu tư khá hoành tráng, phương tiện vận chuyển bằng xe buýt chuyên dụng, sức chứa khoảng 20 khách. Quy tắc đi xe buýt không khác đi máy bay: không được mang các vật dụng như dao, súng đạn, hóa chất. Xe chạy vận tốc trung bình khoảng 20 km/giờ, vì đường lên dốc cao băng qua nhiều cua khá hiểm trở.

Xe càng lên cao, cảnh quang càng bày biện ra rất đẹp. Những khúc đường quanh co một bên là vực sâu một bên là cây cối đua nhau khoe sắc hoa, ong bướm dập dìu, thỉnh thoảng có những chú khỉ nghịch ngợm chạy ra đường như muốn vẫy tay chào du khách.

Tại Nga My, theo thống kê, có hàng ngàn loài thú, sinh vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới. Xe lướt qua, những ngôi nhà dân thấp thoáng ẩn hiện bên dòng suối, bên rừng trúc, trên lưng chừng đồi núi, lại có những nơi những nhà dân tập trung sinh hoạt, buôn bán giống như một dãy phố nhỏ dưới chân núi, khá sinh động, vừa giúp cho những chuyến dừng chân dọc đường của du khách, nếu đi bằng cách leo núi hoặc phương tiện cá nhân. 

Chinh phục đỉnh Nga My, điểm tập trung du khách là nơi đặt Kim đỉnh (đỉnh vàng) và ba ngôi chùa Vàng, Bạc và Đồng. Tại đây có bức tượng Phật bốn mặt chiều cao nhất thế giới (48m) được đúc bằng đồng và vàng. Đối với khách hành đạo, đặt chân lên đỉnh Nga My là diễm phúc vì "đến" được một trong những địa danh Phật giáo linh thiêng nhất, một "núi thiêng" đúng nghĩa trong văn hóa tâm linh Trung Hoa, vì lên Kim đỉnh là dịp nhìn thấy Phật quang (hiện tượng khi mưa, lúc mặt trời nghiêng hướng tây, luôn xuất hiện đám mây vây quanh Kim đỉnh với nhiều màu sắc lung linh). Còn đối với những du khách phương xa đứng trên đỉnh cao nhất Nga My ẩn hiện trong mây, là dịp may hiếm có chạm vào vẻ đẹp trùng điệp, diễm ảo đến mê say!   

Nguồn: website angiangtourimex

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT