Non nước Việt Nam

Cambur: Lễ hội đặc sắc trên Tháp Pô Klong Garai - Khánh Hòa

Cập nhật: 06/01/2026 11:01:24
Số lần đọc: 102
Theo quan niệm dân gian của người Chăm: “Katê di bingun, Cambur di klem”, nghĩa là Katê cúng vào thượng tuần trăng, Cambur cúng vào hạ tuần trăng. Bởi vậy, hằng năm, bên cạnh lễ Katê được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 7 Chăm lịch, cộng đồng người Chăm tại Khánh Hòa còn duy trì lễ Cambur vào ngày 16 tháng 9 Chăm lịch tại các đền, tháp linh thiêng.


Năm nay, lễ Cambur được tổ chức vào sáng 3/1 (đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026) đồng loạt tại 3 công trình tín ngưỡng lớn của cộng đồng Chăm Bàlamôn gồm: Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), Tháp Pô Rômê và Đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu). Trong đó, lễ Cambur tại Tháp Pô Klong Garai đã thu hút đông đảo chức sắc, người dân địa phương và du khách đến tham dự.

Các chức sắc thực hiện nghi thức cúng thần linh.

Theo đúng truyền thống, lễ hội Cambur được tổ chức với sự tham gia của các chức sắc chủ lễ như: Cả sư (Pô Adhia), Kadhar - người kéo đàn Kanhi, các chức sắc Basaih phụ lễ và Camưnei - người trông coi tháp. Lễ vật dâng cúng bao gồm: Một con dê - lễ vật chính của Hội đồng chức sắc và Ban phong tục, thịt gà do người dân dâng cúng cùng các loại bánh, trái, rượu, trứng, trầu cau… thể hiện lòng thành kính đối với thần linh và tổ tiên.

Lễ hội bắt đầu bằng nghi thức khấn xin và thỉnh y trang của thần từ Đền thờ Pô Klong Garai tại thôn Phước Đồng (xã Phước Hậu) lên tháp. Sau đó, các chức sắc lần lượt thực hiện các nghi lễ mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y trang cho thần. Trung tâm của lễ hội là phần đại lễ, trong đó các chức sắc cầu khấn, thỉnh mời các vị thần về dự lễ và thụ hưởng lễ vật. Mỗi lần thỉnh mời một vị thần, chức sắc Kadhar lại tấu đàn Kanhi và hát các bài thánh ca kể về cuộc đời, công trạng của vị thần đó.

Người dân khấn vái và dâng cúng lễ vật lên các vị thần.

Trong khi nghi lễ chính diễn ra, bên ngoài tháp, người dân và tín đồ đến dâng lễ cùng khấn vái, cầu mong bình an, sung túc cho gia đình, người thân. Một số người còn thực hiện các điệu múa truyền thống, hòa cùng giai điệu thánh ca, tạo nên không gian tín ngưỡng vừa trang nghiêm, vừa sinh động, đậm bản sắc văn hóa Chăm.

Đáng chú ý, do thời điểm tổ chức trùng với kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lễ Cambur năm nay đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Du khách tỏ ra thích thú đối với các nghi lễ linh thiêng, âm nhạc truyền thống, trang phục lễ hội đặc sắc và không gian văn hóa cộng đồng gắn kết của đồng bào Chăm.

Với những giá trị đó, lễ Cambur không chỉ là dịp để người Chăm tưởng nhớ, dâng cúng các vị thần linh và tổ tiên, mà còn là không gian hội tụ, phô diễn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, từ tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật diễn xướng đến ẩm thực và trang phục truyền thống. Qua đó, góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Chăm trong đời sống đương đại, đồng thời tạo sức hút cho phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.

Sơn Ca - Thành Danh

Nguồn: Báo Khánh Hòa - baokhanhhoa.vn - Đăng ngày 04/01/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT