Khai thác tiềm năng du lịch nhiếp ảnh trên cao nguyên Gia Lai
Hấp dẫn từ cảnh sắc…
Không còn hài lòng với những chuyến đi thuần tham quan, nhiều du khách chuyển sang lựa chọn photo tour - hình thức du lịch kết hợp trải nghiệm và chụp ảnh theo nhu cầu cá nhân.
Anh Đoàn Lanh - Hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh tại phố núi Pleiku - cho biết: Photo tour đang thu hút nhiều nhóm khách trẻ lẫn trung niên, đặc biệt là vào mùa khô.

Nhiều du khách lựa chọn photo tour - hình thức du lịch kết hợp trải nghiệm và chụp ảnh theo nhu cầu cá nhân. Ảnh: NVCC
“Khách không chỉ đi để ngắm cảnh mà còn muốn mang về những bộ ảnh đúng gu của mình. Có người thích phong cách đồng quê, người lại muốn ảnh chân dung nổi bật giữa thiên nhiên, có khách thích cảm giác phiêu lưu với rừng núi.
Thậm chí, có tour khách chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại, nhưng vẫn yêu cầu bố cục, màu sắc và hậu kỳ theo phong cách riêng để lưu giữ cảm xúc chuyến đi” - anh Lanh chia sẻ.
Anh Lanh nắm khá rõ những “khoảnh khắc vàng” trong ngày. Bình minh trên Biển Hồ, hoàng hôn ở đập Tân Sơn, rừng thông trong nắng sớm hay những mỏm đá trên núi Chư Nâm nhìn xuống cánh đồng và làng mạc bên dưới… đều là những không gian “lên hình là đẹp”.
“Du khách từ các đô thị lớn rất thích kiểu photo tour gần gũi với thiên nhiên như vậy, nhất là khi đến Gia Lai mùa này” - anh nói.
Những chia sẻ của anh Lanh cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách khi đến cao nguyên vào mùa nắng lạnh. Chị Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cho biết, chuyến photo tour ngắn ngày tại Gia Lai mang lại cho chị nhiều cảm xúc hơn mong đợi.
“Tôi chỉ có 1 ngày ở Gia Lai, nhưng nhờ hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh, tôi đã thực hiện được một bộ ảnh giàu cảm xúc giữa núi rừng cao nguyên thơ mộng, bình yên.
Chuyến đi tuy ngắn nhưng để lại nhiều kỷ niệm. Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ quay lại để khám phá và chụp ảnh ở nhiều địa điểm mới” - chị Huyền chia sẻ.
… đến văn hóa đặc trưng
Không chỉ hấp dẫn du khách yêu thích chụp ảnh, bản sắc văn hóa của các dân tộc như Jrai, Bahnar ngày càng thu hút nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tìm đến Gia Lai.

Tour nhiếp ảnh tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông thu hút các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Châu
Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly) đã khai thác loại hình du lịch nhiếp ảnh rất thành công. Đại diện Ban Quản lý làng cho biết: Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục đoàn nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế đến sáng tác.
Để phục vụ nhu cầu này, làng xây dựng tour dựa trên đời sống văn hóa của cộng đồng.
Trong những khung hình được “tái hiện”, bà con khoác lên mình trang phục truyền thống, đan lát, giã gạo, dệt vải dưới nhà sàn; thiếu nữ mang bầu khô đi lấy nước; trẻ em lấm lem bùn đất nô đùa, bắt cá bên hồ Ia Mơ Nông.
Khi chiều xuống, đội cồng chiêng trình diễn bên bờ hồ, ánh lửa cao nguyên bập bùng phản chiếu trên mặt nước. Tại khu nhà mồ trầm mặc dưới những bóng cổ thụ, những em nhỏ của làng hóa trang “ma bùn” trong nghi lễ bỏ mả… Tất cả tạo nên một dòng chảy liền mạch của đời sống văn hóa Jrai trên vùng cao nguyên đất đỏ.

Các em bé ở Làng du lịch cộng đồng Mơ Hra - Đáp hóa trang "ma bùn" phục vụ đoàn nhiếp ảnh gia đến từ Ấn Độ. Ảnh: NVCC
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Jeff Perigois cho biết: Ông biết đến văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên thông qua những triển lãm ảnh quốc tế. “Những bức ảnh ấy rất gợi tò mò, khiến tôi muốn bấm máy để ghi lại. Ở làng du lịch Jrai, tôi thấy văn hóa được bảo tồn khá tốt. Tôi rất ấn tượng với kiến trúc nhà mồ và ý nghĩa của tượng mồ ở đây, rất độc đáo và nhân văn” - ông chia sẻ.
Theo anh Phạm Hoàng Trực - Giám đốc Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn), nếu được xây dựng bài bản, photo tour hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai vào mùa khô, nhất là với thị trường khách quốc tế.
“Chính bản sắc làm nên giá trị riêng có cho tour nhiếp ảnh. Các đơn vị lữ hành có thể khai thác tour “Khoảnh khắc nhiếp ảnh ở Ia Mơ Nông” - anh Trực nhận định.
Dù chưa xây dựng thành tour nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng tại Làng du lịch cộng đồng Mơ Hra - Đáp (xã Tơ Tung), không gian văn hóa của người Bahnar cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tay máy.
Anh Y Văn Nâu - Hướng dẫn viên du lịch của làng - cho hay: Làng vừa đón một đoàn nhiếp ảnh gia đến từ Ấn Độ. Trước đó, nơi đây cũng từng xuất hiện trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia kiêm travel blogger Ngô Trần Hải An (tỉnh Lâm Đồng).
“Phục vụ photo tour là loại hình còn mới mẻ đối với bà con, nhưng không khó để triển khai vì dựa trên chính bản sắc vốn có. Điều quan trọng là sự tham gia của cộng đồng, từ người già, phụ nữ đến trẻ em để văn hóa được kể bằng đời sống thật.
Sau khi phục vụ 2 đoàn nhiếp ảnh, làng tiếp tục tìm hiểu để xây dựng tour nhiếp ảnh thành một sản phẩm hoàn chỉnh” - anh Nâu nói.
Ngoài vai trò hướng dẫn, anh Nâu còn giúp du khách chụp ảnh hiểu thêm về phong tục tập quán, những điều nên tránh để không gây hiểu lầm về văn hóa truyền thống.
Bởi theo anh, mỗi bức ảnh còn chuyển đi thông điệp về sức sống văn hóa của người Bahnar giữa núi rừng Trường Sơn. Chính những khoảnh khắc ấy, khi được lưu giữ qua ống kính sẽ trở thành lời mời gọi thuyết phục nhất cho du lịch của vùng đất này.
Minh Châu









