Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Khôi phục văn hóa truyền thống qua câu lạc bộ

Cập nhật: 28/08/2013 09:26:14
Số lần đọc: 1962
Trước nguy cơ các bài hát, điệu múa cùng hàng chục loại nhạc cụ… của người Cơ Tu, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bị mai một, những người làm công tác văn hóa ở đây đã cho ra đời câu lạc bộ dân ca, dân vũ tại xã Tà Bhing.

Dân ca, dân vũ là hoạt động văn hóa, văn nghệ đã xuất hiện từ lâu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Cơ Tu. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian không thể thiếu đã thổi hồn vào nếp sống, nếp nghĩ của từng người con ở bản làng. Hát, múa cồng chiêng, nhảy tungtung zazá, hát lý, nói lý… tất cả các hình thức đó được truyền miệng qua nhiều thế hệ đã tạo nên sắc thái văn hóa truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu. Trong những lễ hội, các ngày trọng đại của làng, bản đều không thể thiếu những loại hình nghệ thuật này. Những điệu múa, những câu hát như một biểu trưng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tập thể. Bên cạnh đó, người Cơ Tu từ lâu đời còn có một kho tàng nhạc cụ dân tộc phong phú như đàn Abel (đàn kéo, đàn Ưng chrưl), đàn Tơr bhréc, cây sáo Tơrhoo…

Nhưng hiện nay, những người biết hát lý, nói lý, đặc biệt những người biết chế tác và sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Cơ Tu rất hiếm. Theo già làng Aviét Bia, cả xã Tà Bhing này chưa đến 3 người biết chế tác nhạc cụ, biết hát thành thạo. Các loại âm nhạc đương đại, nhạc POP, rock… đã làm phai dần nhạc cụ và âm nhạc dân tộc. Những người già làng như ông Aviét Bia, tuổi tác và sức khỏe yếu đang có ước muốn làtruyền lại cái nghề vô giá của dân tộc cho lớp thế hệ trẻ kế cận.

Câu lạc bộ dân ca, dân vũ ra đời tại xã Tà Bhing có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Cơ Tu. Đây cũng là câu lạc bộ dân ca, dân vũ đầu tiên của huyện. Để có màn biểu diễn đầy ấn tượng trước đông đảo người dân vào ngày ra mắt câu lạc bộ, các thành viên đã phải trải qua hơn 2 tháng tập luyện kiên trì cùng già làng ngay tại nhà Gươl. Những bài hát, những điệu múa có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương… được đông đảo người dân tán thưởng và theo dõi say mê.

Câu lạc bộ hiện tại có 25 thành viên gồm 1 chủ nhiệm là già làng và 2 phó chủ nhiệm là những bạn trẻ. Mỗi tuần, đều đặn vào buổi tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy các thành viên của câu lạc bộ dân ca, dân vũ lại tập trung về nhà Gươl để tập luyện. Những bài tập từ đơn giản đến phức tạp đều được các già làng chỉ vẽ tận tình. Mỗi buổi tập là một bài học về tinh thần dân tộc, trở về cội nguồn, gốc rễ của mình. Tiêu chí đặt ra của câu lạc bộ là mỗi năm phải tổ chức đào tạo từ 7 – 12 em nhỏ biết nhảy tungtung zazá, 3 - 5 em biết đánh cồng chiêng, hát lý, nói lý, biết làm nhạc cụ dân tộc.

Câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt văn nghệ, múa, hát 1 tháng 1 lần vào các đêm trăng tại nhà Gươl. Chính những buổi sinh hoạt sẽ tạo được sự đoàn kết trong quần chúng nhân dân, ôn lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Cơ Tu. Những người già sẽ đảm nhiệm việc sáng tác nhạc và truyền dạy lại cho lớp trẻ biết về điệu múa, câu hát của dân tộc. Từ đây nếp sống văn hóa của người Cơ Tu được hình thành trở lại.

Hiện tại, câu lạc bộ rất tự hào vì có em Bloong Phước là thành viên nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ nhưng em đã có năng khiếu về hát, sáng tác nhạc và làm các loại nhạc cụ dân tộc. Hiện tại em đang là tay đánh đàn chủ lực của câu lạc bộ.

Bà Aviết Xinh, Phó Chủ tịch xã Tà Bhing cho biết. “Sự ra đời của câu lạc bộ dân ca, dân vũ xã Tà Bhing chính là sự quyết tâm của những người làm văn hóa nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, góp phần thực hiện NQ TƯ 5 khóa VIII về văn hóa”./.

Nguồn: website báo Văn hóa

Cùng chuyên mục