Hành trang lữ khách

Lâm Đồng: Bình yên những làng chài ''đi lộng'' ven biển

Cập nhật: 25/11/2025 10:39:22
Số lần đọc: 36
Liên Hương, cái tên mang đầy hơi gió biển, với những làng chài nhỏ bé ven bờ mang lại nét độc đáo cho mảnh đất ven biển thơ mộng này.


Ghe trên biển làng chài Bình Thạnh

Anh Dương Văn Đức - Phó Chánh Văn phòng UBND xã Liên Hương, Lâm Đồng chia sẻ, Liên Hương là vùng đất ven biển, với trên 20 km đường bờ biển dài. Vì vậy, Liên Hương có nhiều làng chài nhỏ lâu đời nằm ngay bờ biển, tạo nên nét độc đáo cho mảnh đất này.

“Liên Hương chúng tôi có nhiều làng chài nhỏ, thậm chí rất nhỏ, chỉ 50 - 70 nóc nhà. Có thể kể đến làng chài Cửa Sứt, làng chài Bình Thạnh hay làng chài Mũi Trọ. Mỗi làng chài đều mang nét độc đáo riêng, góp phần tạo dựng vẻ đẹp cho Liên Hương”, anh Dương Văn Đức chia sẻ.

Mỗi ngôi làng chài, mỗi cái tên đều mang theo ký ức về một vùng đất. Làng chài Cửa Sứt nằm gần chân núi Tàu, nơi mưa gió xói ngay bãi cát, tạo nên vết nứt và làng có cái tên Cửa Sứt. Làng chài Bình Thạnh thì nằm gần bãi Cổ Thạch, bãi biển xinh đẹp với những bãi đá cuội đầy màu sắc. Còn Mũi Trọ, đúng như cái tên, là ngôi làng chài nhỏ xíu sát ngay mũi đất hướng ra biển với vài chục nóc nhà, cư dân chủ yếu sống gắn với nghề “đi lộng”. Khác với nhiều nơi ngư dân thường đi khơi, ghe lớn đi dài ngày, đánh bắt xa bờ, thì các làng chài nhỏ của xã Liên Hương, bà con thường “đi lộng”, dùng ghe nhỏ đánh bắt gần bờ. Trưa ghe ra biển, chiều tối ghe về hoặc đi ghe đêm, chiều tối ra khơi, sáng sớm mai về bờ với những mẻ cá tươi rói.

“Cửa Sứt, Bình Thạnh hay Mũi Trọ hôm nay vẫn là những làng chài nhỏ giản dị, cư dân vẫn theo nghề biển, đánh bắt gần bờ nhưng đời sống thì thay đổi nhiều, ổn định hơn. Các bạn trẻ được đi học, đi làm cho các công ty như: công ty sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, làm cho các resort. Nhiều bạn đi học xa, ở lại làm việc tại các thành phố lớn, thu nhập khá. Bộ mặt của các làng chài cũng đẹp hơn rất nhiều”, anh Dương Văn Đức chia sẻ đầy tự hào. Anh bảo, ngày xưa nghề biển khó khăn, trẻ em làng chài thường nghỉ học sớm, theo cha, anh lên thuyền. Còn hôm nay, kinh tế khá lên, việc học hành của trẻ em được chú trọng. Các em đi học, đi làm hoặc đi biển đều có nhiều sự lựa chọn. Những lớp nhà được xây dựng khang trang đã tạo nên hình hài làng chài nhỏ xinh đẹp. Làng chài Bình Thạnh đã trở thành địa điểm du lịch khá nổi tiếng bởi hưởng lợi từ bãi biển Cổ Thạch.

Những chiếc thúng của ngư dân làng chài Mũi Trọ

Cuộc sống của người dân Liên Hương ngày càng khá lên nhưng nổi lên vấn đề về môi trường biển. Tùy mùa, tùy hướng gió, rác từ biển dạt vào Cửa Sứt, Bình Thạnh khá nhiều, bà con dọn không xuể. Vì thế người dân nơi đây đang cố gắng cải thiện mỗi ngày. Từ tuyên truyền, hướng dẫn của chính quyền, cư dân trong làng chài đã thay đổi dần ý thức, không vứt rác bừa bãi ra biển. Rác sinh hoạt được thu gom hàng ngày, có xe môi trường đô thị tới mang đi.

Hiện nay, Đảng bộ và chính quyền xã Liên Hương xác định, nghề “đi lộng” của ngư dân không chỉ là hướng phát triển kinh tế mà chính những nét đặc trưng này hoàn toàn có thể kết hợp với du lịch để thu hút du khách khám phá nghề truyền thống. Đó là nghề khai thác “đá quánh” của cư dân Cửa Sứt, kéo lưới bờ của cư dân Bình Thạnh hay những con thuyền thúng của cư dân Mũi Trọ... Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, tương lai gần, Liên Hương sẽ thu hút du khách đến với xứ biển từ những nét đẹp riêng biệt ấy.

Diệp Quỳnh

 

Nguồn: Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Ngày đăng 25/11/2025

Cùng chuyên mục