Nhìn ra thế giới

Khám phá Vilnius (Litva) - “Thủ đô văn hóa của châu Âu 2009”

Cập nhật: 17/04/2009 14:09:01
Số lần đọc: 2273
Năm 2009 là thời điểm tuyệt vời để đến với thành phố cổ kính Vilnius - “Thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2009”. Một buổi biểu diễn nghệ thuật sôi động đậm đà bản sắc dân tộc Lít-va đã được tổ chức tại quảng trường lớn của thủ đô Vilnius hồi tháng 1 vừa qua, với sự tham dự của hàng ngàn nghệ sĩ Lít-va đã thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài.

Vào tháng 5 tới đây, tại Vilnius sẽ diễn ra ngày hội âm nhạc đường phố hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Tháng 9 là ngày hội của âm nhạc thính phòng, thu hút những nghệ sĩ tài năng nhất đất nước Lít-xa và nước ngoài. Tháng 12 sẽ là thời điểm của festinal Lux. Tất cả đã được chuẩn bị công phu, đang chờ ngày biểu diễn...

 

Vilnius là thủ đô của nước Lít-va, thuộc Liên Xô trước đây, đặc biệt ở chỗ là nằm giữa ngã ba ảnh hưởng của nền văn hóa Xla-vơ, Bắc Âu và Trung Âu. Vilnius được xem là một trong những thành phố được xây dựng theo kiến trúc phong phú, theo các trường phái Ba-rốc, Gô-tích, phục sinh, cổ điển... với nhiều nhà thờ lớn rất đẹp. Nơi đây còn để lại nhiều dấu tích từ các công trình, thiên nhiên hầu như nguyên vẹn từ thời trung cổ. Với những giá trị đặc trưng đó, Vilnius được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vào năm 1994. Người dân ở đây có học thức cao, tốt bụng và hiếu khách. Môi trường ở đây rất sạch sẽ, còn nhiều nét nguyên sơ vì trước đây chưa thu hút nhiều khách du lịch.

 

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức ở Vilnius một cách hoành tráng xuyên suốt trong năm 2009, dự kiến thu hút hàng triệu du khách. Đầu năm 2009 vừa qua, “Thủ đô văn hóa của châu Âu” đã mở đầu một năm lễ hội bằng những màn pháo hoa rực rỡ từ Nhà thờ lớn - biểu tượng của thành phố Vilnius và của cả đất nước Lít-va. Pháo hoa mang ba màu vàng, xanh, đỏ - màu cờ của Lít-va và màu cờ của cộng đồng châu Âu, thể hiện sự hòa hợp về văn hóa và nhiều mặt khác của đất nước Lít-va với các nước khác. Theo truyền thuyết, hoàng tử Gediminas một lần mơ thấy một tiếng hú rất to vang vọng của một con chó sói ở vùng đất Vilnius, nên đã quyết định chuyển thủ đô từ Traka về đây năm 1323 với mong muốn danh tiếng của nó sẽ vang xa. Sau nhiều thăng trầm, Vilnius đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới ở thế kỷ 16 với dân số 25.000 người. Sau đó do chiến tranh, 80 công trình lớn trên tổng số 160 công trình tiêu biểu của thành phố này đã bị tàn phá. Hiện nay, nhiều công trình mới đã được phục hồi, xây dựng thêm nhiều nhà thờ mới, nhà hát, bảo tàng nghệ thuật..., nhưng vẫn kết hợp thật hài hòa với những nét kiến trúc thời trung đại nhuốm màu thời gian, tạo nên những dấu ấn thật khó phai mờ đối với những người một lần đến với Vilnius.   

Nguồn: website báo Hậu Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT