Hành trang lữ khách

Vui cùng thác reo Giang Điền (Đồng Nai)

Cập nhật: 25/09/2008 14:09:58
Số lần đọc: 2308
Cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh 45 km, khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đón khách bằng những bãi cỏ xanh ngát, thảm hoa đồng nội hồn nhiên khoe sắc; những ngôi nhà thơm mùi rơm rạ, lá dừa khô… và tiếng thác reo vui đêm ngày.

Khu du lịch thác Giang Điền chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2006, với diện tích ban đầu khoảng 67ha. Với lợi thế nằm ở vùng đất tiếp giáp giữa miền trung du và đồng bằng, khu du lịch thác Giang Điền thích hợp trồng nhiều loại cây nhiệt đới và bán ôn đới.

 

Những hàng thông xanh ngắt, mượt mà, những hàng cây xanh tươi thẳng tắp khắp mọi nẻo đường, vườn lan với nhiều chủng loại và sắc màu. Chen giữa không gian sinh thái đó là những khu sinh hoạt, vui chơi được bố trí hài hòa. Khu trò chơi dân gian được nhiều bạn trẻ yêu thích. Những trò chơi dân gian mà trước đây thường chỉ diễn ra trong những ngày Tết. Hoặc khu dành cho trẻ em với trò chơi lái xe điện quen thuộc...

 

Dòng thác chính, thác Giang Điền được tạo nên bởi những ghềnh đá chắn ngang dòng sông Buông. Không ầm ào cuộn chảy như các dòng thác ở Tây Nguyên mà hiền hòa, thong thả. Dòng thác êm đến độ mà du khách có thể nô đùa, tắm dưới chân thác, cả trong mùa khô lẫn mùa mưa. Dòng thác chỉ có một chút khác biệt trong các mùa. Đó là vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, mang theo chút màu đất đỏ bazan, nhuộm màu cho thác. Còn vào mùa khô, nước thác đổ trắng xóa, đẹp như tranh vẽ.

 

Du khách đến đây, có lẽ yêu thích khu vực bao quanh thác Giang Điền nhất. Nơi này vừa mát mẻ, để nằm mắc võng đong đưa, rối chìm vào giấc ngủ trong tiếng thác reo trong những buổi trưa hè. Cũng vừa có thể thỏa thích tự do vui chơi, đùa nghịch cùng nước.

 

Và vào những ngày cuối tuần, nếu đi cùng gia đình hay nhóm bạn, du khách sẽ thích thú khi chèo thuyền đi loanh quanh trong lòng hồ Tuyền Tâm. Những chiếc thuyền thúng mà nếu không biết cách điều khiển, sẽ khiến cho chúng ta cứ chòng chành, loay hoay, quay vòng vòng mà không thể di chuyển được. Đó cũng điều thú vị.

Nguồn: Sucsongmoi

Cùng chuyên mục