Nhìn ra thế giới

Khám phá Washington - Trung tâm thủ đô của nước Mỹ

Cập nhật: 12/08/2008 10:08:17
Số lần đọc: 3127
Thủ đô của nước Mỹ có lẽ không xa lạ, nhưng bạn đã lần nào đến thăm hết ngõ ngách ở đó chưa? Hãy cùng khám phá Washington – điểm đến không hề thua kém kinh đô ánh sáng.

Thăm Washington không cần dùng giầy

Giờ đây, du khách có một phương tiện mới để khám phá trung tâm thủ đô của nước Mỹ. Đó là một chiếc Segway, phương tiện đi lại hai bánh hơn, có gắn động cơ, như một chiếc patanh tiện nghi.

Sử dụng phương tiện mới này, người ta hơi nghiêng về phía trước là xe chạy, và ngả ra phía sau một chút là sẽ được đi lùi lại. Khi đứng thẳng, xe không chạy. Đặc biệt, du khách thoải mái rẽ trái rẽ phải vào bất cứ đâu mà không ảnh hưởng tới cả đoàn. Trong trường hợp khẩn cấp, tất nhiên, bạn có thể giẫm chân xuống đất để lấy thăng bằng. Chú ý, đội mũ bảo hiểm là bắt buộc khi dùng Segway, dù vận tốc của nó không vượt quá 13km/h.

Chỉ cần 10 phút tập quen với chiếc xe mới, du khách đã có thể sử dụng nó. Vỉa hè của các đường phố ở Washington có thể cho 9 chiếc Segway cùng lăn bánh một lúc, nhưng tất nhiên phải tránh người đi bộ và các trướng ngại trên đó.

Ưu điểm khi du lịch Washington bằng Segway là bạn chỉ mất 3 tiếng để đi một tua Mall, khu vực gồm rất nhiều công trình kỷ niệm và bảo tàng, từ đồi Capitole – nơi đặt trụ sở của Quốc hội và Chính phủ Mỹ - cho đến tận Washington Monument ở phía Đông - biểu tượng của thành phố, qua nhà hát Fort - nơi Tổng thống Lincoln đã bị ám sát, Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia, bảo tàng nghệ thuật hiện đại Hirshorn, Nhà Trắng….

Chuyến đi ngắn này giúp du khách có cái nhìn toàn cảnh về khu Mall để quyết định sẽ trở lại thăm công trình nào một cách kỹ lưỡng hơn trong những ngày kế tiếp.

Phố tình yêu

Georgetown là một trong những khu phố cổ nhất nhưng giàu nhất Washington. Nó ra đời năm 1751.

Với những con phố hẹp, rợp bóng cây, những tòa nhà lớn nằm trễm trệ trên các tháp pháo và cả những ngôi nhà nhỏ xinh xắn với gam màu sống động… Người ta có cảm giác như đang ở giữa lòng châu Âu.

Khu vườn Dumbarton Oaks (trải dài từ phố R đến phố 32) giống như một biển hoa xen kẽ với những thác nước nhân tạo của thế kỷ XIX. Gần đó là bờ sông Potomac, con sông chảy qua thủ đô. Du khách có thể xuống canô ngắm cảnh thành phố.

Rạp xiếc Dupont

Đây là tên một khu phố đặc biệt, nơi có phòng trà kiểu châu Á, một trong những điểm hò hẹn cuối tuần rất thơ mộng của giới trẻ Washington. Trong khu phố này, quán ăn – thư viện Kramer’s trên đại lộ Connecticut là nơi người dân Washington đến bàn bạc về công việc hoặc tình yêu trong khi thưởng thức món súp cá hồi và chè xanh.

 

Connecticut là một trong những đại lộ đẹp nhất của Washington, ở đây có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật. Chúng thường mở cửa vào các thứ Sáu hàng tuần và thu hút rất đông người đến xem.

Tất nhiên, không thể quên viện bảo tàng nghệ thuật ấn tượng Phillips Collection, nằm trong khuôn viên một khách sạn tư nhân cổ. Tại đây, cứ vào tối Chủ nhật, người ta trình diễn nhạc cổ điển. Và rất gần đó, trên Phố 17, các quán bar, nhà hàng là những điểm tụ tập rất nhộn nhịp của dân địa phương.

“Black Broadway”

Đi tiếp về phía Đông, du khách sẽ tới Phố U. Trong những năm 20, 30 của thế kỷ trước, con phố này được gọi là «Black Broadway».

Các đĩa nhạc nổi tiếng Duke Ellington, Ella Fitzerald và Billie Holiday đều được thu thanh ở đây. Trận hỏa hoạn năm 1968 đã khiến khu phố này bị lãng quên. Nhưng 10 năm trở lại đây, nó đang sống lại với một loạt các quầy hàng thủ công và nhà hàng mới mọc lên, tất nhiên, cả những điểm nghe nhạc sống nữa, như Cafe Nema, Duke’s City hay U-topia, và Trung tâm Jazz và Blues…

Mall

Washington chắc chắn là thành phố duy nhất của nước Mỹ có khu Mall. Đây là một khu vực gồm hàng chục công trình kỷ niệm và bảo tàng, kéo dài từ đồi Capitole – nơi đặt trụ sở của Quốc hội và Chính phủ Mỹ - cho đến tận Khu tưởng niệm Lincoln, nơi Martin Luther King đã đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” năm 1963.

Trung tâm của khu Mall là Washington Monument, cột tháp cao gần 170m. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát toàn thành phố. Nếu trời đẹp, từ đây có thể nhìn xa tới 40km. Để lên tới đỉnh tháp, người ta dùng thang máy chỉ trong hơn một phút và hoàn toàn miễn phí, nhưng phải đặt vé từ trước để không phải xếp hàng nhiều giờ.

Đặc biệt, các viện bảo tàng trong khu Mall đều mở cửa miễn phí. Nhưng khó khăn nhất với du khách là phải chọn xem gì: nghệ thuật viết chữ Tàu hay những bức khắc nổi các vị thần của người da đỏ ở Gallery Freer, những bức điêu khắc của Senegal ở Viện bảo tàng nghệ thuật Phi hay viên kim cương nổi tiếng mang tên Hy vọng ở Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên, chiếc máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright ở Viện bảo tàng hàng không vũ trụ hay những ngôi sao của Rembrandt ở Phòng trưng bày quốc gia, cả những tác phẩm của Warhol ở Viện bảo tàng Hirshorn nữa… Phải mất nhiều buổi chiều, người ta mới thăm được hết các viện bảo tàng.

 

Nếu bạn đến Mall vào đúng giờ ăn trưa, những món ăn từ ngô, khoai lang, diêm mạch, hoặc thịt bò rừng bizon là các đặc sản không thể bỏ qua.

Cách Mall hai bước chân về phía Nam là Viện bảo tàng thiêu sinh Holocauste với kiến trúc tối màu và sang trọng. Các viện bảo tàng ở Washington cũng cho phép du khách chọn các bộ phim để xem hoặc các buổi hòa nhạc hay diễn kịch miễn phí. Thông tin về các hoạt động này được phát trên mạng internet.

Cách Mall chừng 5 phút taxi là Trung tâm Kennedy. Tại đây, mọi ngày trong năm, cứ vào 18h đều có một buổi hòa nhạc miễn phí ở sân vận động Thiên niên kỷ. Du khách được thưởng thức mọi thể loại, từ nhạc Jazz của Peru đến thể loại gõ của châu Phi.

 

Adams Morgan

Còn một khu phố khác không thể bỏ qua, đó là Phố 18 ở Adams Morgan. Ở đây có rất nhiều quán bar và nhà hàng của nhiều quốc gia khác nhau (trong đó nhiều cửa hàng của Etiopia), địa điểm lý tưởng để tổ chức tiệc vui (nếu bạn không quá mệt sau chuyến thăm thú cả ngày).

Những ai đã tới thăm Washington một lần đều muốn trở lại. Và chuyến đi sau thường kéo dài hơn chuyến đi trước, để thăm kỹ hơn từng công trình nổi tiếng nơi đây.

 

Nguồn: toquoc

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT